Công việc may mặc mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình bà Thảo

Trong sự trải lòng của bà Hồ Thị Dạ Thảo về quá trình gia đình bà từ hộ cận nghèo, cố gắng nỗ lực thoát nghèo, rồi cuộc sống dần dần vươn lên, điều khiến tôi ghi nhớ nhất là những giọt nước mắt xúc động khi kể về những đứa con không phải bỏ học giữa chừng, do được vay vốn HSSV từ nguồn tín dụng chính sách ưu đãi.

Bà Thảo buôn gánh bán bưng, chồng làm thuê, công việc bữa có bữa không, thu nhập bấp bênh, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Điều khiến vợ chồng bà Thảo mừng nhất là cả hai đứa con trai đều chăm ngoan, hiếu học. Niềm vui khi con trai đầu đỗ đại học bị “đe dọa” bởi sự eo hẹp về tiền bạc, có nguy cơ khiến con phải bỏ học giữa chừng, vì không đủ điều kiện đóng học phí. “Nếu không được học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn, tương lai của các con tôi cũng sẽ luẩn quẩn như cha mẹ mà thôi” - bà Thảo ngậm ngùi nhớ lại.

Gia đình bà Thảo đã rất vui mừng khi được địa phương quan tâm, xem xét cho vay vốn HSSV, mỗi năm học 40 triệu đồng. Nhờ vậy, con trai đầu của vợ chồng bà Thảo đã tốt nghiệp đại học, sau 4 năm chăm chỉ học hành; con trai út đang học năm thứ ba tại Trường đại học Khoa học – Đại học Huế. Bây giờ, con trai đầu của vợ chồng bà Thảo đã có công việc, thu nhập ổn định, tự nuôi sống bản thân và phụ giúp cha mẹ trả nợ gốc, nợ lãi khoản vay tín dụng chính sách mà người em đang sử dụng đóng học phí.

Bà Đoàn Thị Ngọc Vui cũng rất xúc động khi nhớ lại những năm tháng gian nan. Vợ bán bún, chồng làm bảo vệ, nuôi 4 người con, kinh tế nhiều năm liền hầu như chạy ăn từng bữa. Con trai đầu của anh chị đã từng thi đỗ đại học nhưng do cảnh nhà khó khăn nên đành phải bỏ học, đi làm với quyết tâm phụ cha mẹ nuôi các em ăn học. Người con thứ hai sau khi tốt nghiệp THPT, quyết định học nghề để anh cả tập trung cùng cha mẹ lo cho những đứa em.

Tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng con trai đầu, vợ chồng bà Vui suy sụp vì nỗi đau mất con, vừa lo lắng những đứa con còn lại phải bỏ học. Trước hoàn cảnh tai ương bất ngờ của gia đình, chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang đã tạo điều kiện cho hộ bà Vui vay vốn HSSV. Nhờ vậy, hai người con của bà vẫn đang theo học các trường đại học và THPT (người con thứ ba hiện đang học đại học năm thứ hai, người con út học lớp 11).

Những người con của bà Phan Thị Yến (trước đây là hộ nghèo) cũng đã được “chắp cánh” ước mơ học hành, từ vốn vay HSSV. Hai người chị đã tốt nghiệp đại học, có việc làm tại TP. Đà Nẵng, với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng/người. Hai người em, một đang là sinh viên đại học năm nhất và người còn lại đang học THPT.

Bà Trần Thị Lành, Tổ trưởng tổ tiết kiệm & vay vốn thôn An Truyền phấn khởi: Trên địa bàn thôn hiện có 7 hộ gia đình được vay vốn HSSV và theo đó, hàng chục “mầm xanh” tương lai của địa phương được học hành, theo đuổi, thực hiện ước mơ, thay đổi cuộc đời. Những hộ gia đình này còn được xem xét cho vay nhiều khoản vay tín dụng chính sách, như: Vay sản xuất, kinh doanh; công trình nước sạch, vệ sinh…, đồng hành từ khi còn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến hộ mới thoát nghèo, để họ có điều kiện phát triển kinh tế. Điển hình là hộ bà Yến, trước đây là hộ nghèo, nhà tạm bợ, bây giờ đã thoát nghèo, nhà cửa chắc chắn, con cái học hành đến nơi đến chốn. Trong 12 năm được vay vốn chính sách, lần vay nhiều nhất là 90 triệu đồng để kinh doanh; cùng với ý thức vươn lên, gia đình bà Yến đã nỗ lực thay đổi cuộc đời.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh