Nhìn cảnh tượng này, bạn tôi nói:

- “Tiết kiệm điện là quốc sách, là điều nên làm, nhưng không phải vì vậy mà tắt hết hệ thống đèn đường khi trời còn tối om, còn chưa nhìn rõ mặt người… Tôi đã đi thăm nhiều thành phố trong Nam, ngoài Bắc, nhưng ít thấy nơi nào đèn các đường phố lại tắt sớm như ở đây…”
Không biết lời bạn tôi nói đúng đến mức nào, nhưng theo tôi, đường phố tối mò mò lúc sáng sớm, lúc chiều hôm, không những chỉ làm mất đi vẻ mỹ quan của thành phố mà còn gây trở ngại không nhỏ cho sinh hoạt đô thị, cho nhiều người đi làm sớm, thậm chí có thể gây nên các vụ tai nạn giao thông rất thương tâm.
Huy Thảo