Kể từ đó cháu hiểu và luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh, ăn quà có giấy hay vỏ là cháu bỏ vào thùng rác để ở ngăn bếp. Ngay cả khi ba mẹ cháu ăn quà, các thứ có giấy, vỏ là cháu lấy từ tay ba mẹ cháu bỏ vào thùng rác. Cháu nói, ba mẹ đừng bỏ lung tung phải bỏ vào thùng rác chứ không là ông nội la đấy.

Bây giờ đã hơn 4 tuổi, cháu nội tôi vẫn giữ được ý thức này. Điều này cho chúng ta thấy, nếu ông bà, cha mẹ có ý thức là tấm gương sáng cho con cháu noi theo và giáo dục cho các cháu từ lúc còn nhỏ thì các cháu sẽ hiểu và có ý thức làm theo rất tốt.
Trần Văn Đức