Để có cơ hội vào bán kết, U19 Thừa Thiên Huế (trái) cần trui rèn thêm bản lĩnh và độ “lỳ” trên sân

Kết thúc vòng bảng với chiến thắng 3-2 trước SLNA ngay tại thành Vinh, U21 Thừa Thiên Huế giành quyền vào đá vòng chung kết với tư cách nhất bảng B (SLNA, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam và Thừa Thiên Huế).

Các đội dự VCK giải U21 Báo Thanh Niên lần thứ 19 tại Tp. Hồ Chí Minh từ 22/10 - 1/11/2015 gồm: Thừa Thiên Huế, Hà Nội T&T, Bình Định, Sanatech Khánh Hòa, An Giang, Tp.HCM cùng 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là SHB Đà Nẵng và Gia Lai.

Trong khi đó, việc đội bóng xứ Nghệ bị loại là một bất ngờ lớn của giải bởi không chỉ là ĐKVĐ, SLNA còn là đội bóng đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch giải đấu này. Theo nhận định của chân sút Võ Lý (U21 Thừa Thiên Huế), bên cạnh các chân sút chủ lực chưa thể hồi phục sau thời gian dài cày ải tại V-League thì dàn cầu thủ trẻ của bóng đá xứ Nghệ đang trong thời điểm giao thời chính là nguyên nhân khiến U21 SLNA phải nói lời chia tay sớm.

Về phía U21 Thừa Thiên Huế, sau khi bị loại ngay tại vòng bảng mùa trước, hiện đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Tuấn đã và đang đem đến một bộ mặt khởi sắc, gắn kết giữa kinh nghiệm của các cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất và sức trẻ của lứa U19. Tuy nhiên, những chân sút U19 Thừa Thiên Huế cần phải gia tăng độ “lỳ” mới mong hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết.

Về cơ hội đăng quang ngôi vô địch, tuy góp mặt ở VCK với tư cách là đội nhì bảng (bảng C) có thành tích tốt nhất nhưng Gia Lai được đánh giá khá cao bởi bên cạnh dàn cầu thủ nòng cốt là đội hình từng dự VCK giải U21 năm 2014 thì đội bóng phố núi còn quy tụ một loạt cái tên trong danh sách đăng ký chơi tại V - League như: Văn Tiến, Đông Triều, Văn Trường, Minh Vương, Thanh Hậu, Tiến Hoài, Hữu Anh Tài, Nguyễn Lam.

Ở những đội bóng còn lại, Hà Nội T&T với dàn cầu thủ hừng hực sức trẻ và có kinh nghiệm từng chơi tại giải hạng Nhất trong màu áo CAND; SHB Đà Nẵng được bổ sung 2 chân sút từ V – League và Bình Định – đội đầu tiên giành vé vào VCK – cũng là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Bài, ảnh: Hàn Đăng