ĐH Huế - tân vương của giải bóng đá sinh viên 2015 - Ảnh: ĐH Huế

Kết thúc hành trình ở VCK, ngoài chức vô địch, ĐH Huế còn được xướng tên là đội ghi nhiều bàn thắng (20 bàn) và để lọt lưới ít nhất giải (5 bàn). Để có được thành quả này, hẳn nhiên những đóng góp của tiền đạo Phan Công Thuận (vua phá lưới) và thủ môn là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thi đấu, người ghi nhiều bàn thắng nhất không hẳn là cầu thủ xuất sắc nhất bởi còn phải tính đến kỹ thuật cá nhân, sự phối hợp qua khâu điều tiết, chuyền bóng, phát động tấn công… của đồng đội. Vậy nên, danh hiệu “cầu thủ xuất sắc” thuộc về Nguyễn Minh Nhật (ĐH Tôn Đức Thắng) chứ không phải là Phan Công Thuận (ĐH Huế) tuy không quá thuyết phục nhưng cũng không đến nỗi khiến mọi người ngạc nhiên.

Nhưng ở giải “thủ môn xuất sắc” lại khác. Bên cạnh sự hỗ trợ của hàng thủ, “nôm na” mà nói, những phản xạ xuất sắc, ra vào hợp lý và giúp đội nhà ít bị lọt lưới nhất là yếu tố chính để đánh giá thủ thành nào xứng đáng nhận danh hiệu “thủ môn xuất sắc”. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì, danh hiệu này lại được BTC giải trao cho thủ thành Nguyễn Nhật Thanh Bình của ĐH Tôn Đức Thắng, dù rằng ĐH Huế được công nhận là đội bóng ít bị thủng lưới nhất giải với 5 bàn thua và chỉ tính riêng ở trận chung kết gặp ĐH Huế, thủ thành của ĐH Tôn Đức Thắng phải 3 lần vào lưới nhặt bóng (?!).

Kết quả chung cuộc
 
Vô địch: ĐH Huế
 
Hạng nhì: ĐH Tôn Đức Thắng
 
Đồng hạng ba: ĐH Thủy lợi và ĐH Bách khoa Hà Nội
 
Giải phong cách: ĐH Tôn Đức Thắng
 
Vua phá lưới: Phan Công Thuận (ĐH Huế) 10 bàn
 
Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Minh Nhật (ĐH Tôn Đức Thắng)
 
Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Nhật Thanh Bình (ĐH Tôn Đức Thắng)

Sự khó hiểu chưa dừng lại ở đó. Thông thường, trong suốt quá trình thi đấu, đội nào ít bị thẻ phạt nhất sẽ được nhận giải “phong cách”. Tuy nhiên, một lần nữa, danh hiệu này được trao cho ĐH Tôn Đức Thắng (?!) dù theo thống kê, ĐH Huế là đội ít bị thẻ phạt nhất.

Trở về từ giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2015, một thành viên đoàn bóng đá ĐH Huế tiết lộ: “Không nói đến sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ của thủ thành ĐH Tôn Đức Thắng khi nghe mình nhận danh hiệu “thủ môn xuất sắc”, ngay sau khi kết thúc lễ trao giải, tôi nhận được điện thoại từ BTC. Họ nói rằng, ngoài chức vô địch và danh hiệu vua phá lưới, tập thể và cá nhân của ĐH Huế rất xứng đáng nhận thêm giải “phong cách” và giải “thủ môn xuất sắc”. Tuy nhiên, vì… thành công chung (???) nên những giải thưởng phụ này trao cho ĐH Tôn Đức Thắng – đơn vị đăng cai giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2015, rất mong ĐH Huế... thông cảm”.

Bấy lâu nay, không ít người khẳng định, xem bóng đá phong trào “sướng” hơn xem các trận đấu ở giải chuyên nghiệp bởi tinh thần thi đấu vô tư, cống hiến và không toan tính mà tất nhiên, sân chơi bóng đá lớn nhất của giới sinh viên không nằm ngoài sự tin tưởng đó. Đáng tiếc, với những động thái “khó hiểu” của BTC tại lễ trao giải, ý nghĩa một sân chơi “sạch” của sinh viên cả nước phần nào bị ảnh hưởng. Buồn thay!

Võ Nhân