Ngày 1/12, trong quá trình đào đất để làm nhà ở, ông Trương Công Cường trú tại thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền đã phát hiện hài cốt liệt sỹ.

 Đưa các anh về nghĩa trang để làm lễ truy điệu và an táng 

 Nhận được tin báo, Ban CHQS huyện Phong Điền đã huy động 30 cán bộ chiến sỹ tổ chức tìm kiếm.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, tích cực, lực lượng tìm kiếm đã cất bốc được 6 bộ hài cốt liệt sỹ. Các bộ hài cốt được bao bọc trong nilon và võng dù xanh, mỗi bộ nằm cách nhau khoảng 3 đến 5 mét. Trong đó, một số liệt sỹ còn có di vật như: áo măng tô chiến sỹ, cúc áo, bát ăn cơm B52, túi ni long…

Theo ông Trương Công Cường, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, thôn Khánh Mỹ là địa bàn giao tranh ác liệt giữa ta và địch, rất nhiều bộ đội của ta đã hy sinh ở đây. Trong quá trình xây dựng nhà ở, người dân cũng đã phát hiện được hàng chục bộ hài cốt liệt sỹ.

Chiều 2/12, 6 bộ hài cốt liệt sỹ trên đã được tổ chức truy điệu và an táng trọng thể tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Phong Điền.

Trần Đình Thăng