Trong những ngày qua, các bạn trẻ cơ quan tôi tất bật chuẩn bị quà Tết tặng cho người nghèo xã Phong Xuân (Phong Điền). Món quà tuy có giá trị không lớn, nhưng rất ý nghĩa, bởi đó là tấm lòng, công sức của các bạn trẻ đi vận động các nhà hảo tâm, quyên góp, nhận hàng về bán để chắt chiu từng đồng. Không riêng các bạn trẻ cơ quan tôi, nhiều tổ chức, cá nhân với nhiều cách làm hay, hình thức quyên góp sáng tạo, những ngày qua nhiều hoạt động thiện nguyện chăm lo Tết cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn diễn ra trên khắp địa bàn tỉnh. Có thể kể đến “Chương trình xuân yêu thương 2016” của Công an TP Huế và Trường đại học Sư phạm phối hợp thực hiện ở Quảng Thái (Quảng Điền), Thủy Bằng (Hương Thủy), Hồng Vân (A Lưới); “Hơi ấm vùng cao 2016” do Ban Khuyến học và Từ thiện (Hội Đồng hương Huế tại Hà Nội) trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn ở Nam Đông, Phú Mậu (Phú Vang); Hành trình yêu thương “Mùa đông ấm”do các thành viên của CLB Honda 67 Sài Gòn phát động; chương trình “Nắng ấm mùa Xuân” Tết Bính Thân 2016 của Hội Doanh nhân trẻ… Trong cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt, những phần quà Tết chứa đầy thương yêu và chia sẻ đến kịp thời, đúng địa chỉ đã góp phần ấm lòng người nghèo.

Không chỉ là nghĩa tình, việc chăm lo Tết cho người nghèo còn là một chủ trương lớn, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Riêng dịp Tết Bính Thân, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 28/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công. Theo đó, toàn tỉnh có trên 31.370 người có công được nhận quà của Chủ tịch nước với số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh, các huyện, thị, thành phố Huế các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong và ngoài tỉnh cũng dành nguồn kinh phí đáng kể chăm lo Tết cho người nghèo; nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước, trong đó không ít người chỉ muốn làm việc thiện lặng lẽ, xin giấu tên khi trao hàng trăm suất quà, trị giá hàng trăm triệu đồng...

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong những ngày tới nhiều phần quà nghĩa tình, san sẻ yêu thương sẽ tiếp tục đến với người nghèo, để họ cùng hưởng cái Tết cổ truyền sung túc hơn, vững tin vượt qua khó khăn để vươn tới mùa xuân mới ấm no hạnh phúc.

Hoàng Giang