Dù không hiểu ý nghĩa của các bài hát, nhưng những giai điệu sôi động mà thiếu nhi La Colmenita thể hiện đã truyền một nguồn cảm hứng đầy say mê đến người xem. Trên nền nhạc, tiếng trống sôi động và những điệu nhảy không dứt, người xem có thể cảm nhận và hình dung một đất nước Cuba hiện lên rực rỡ nắng vàng trên vùng biển Caribe Nam Mỹ.

Những điệu nhảy sôi động của "Tổ ong nhỏ" khiến người xem muốn hoà nhịp theo

Được thành lập năm 1990, La Colmenita hay "Tổ ong nhỏ" đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Là Đại sứ thiện chí của UNICEF, La Colmenita đã mang lời ca, tiếng hát đến những bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật... Ngoài ra, La Colmenita còn tham gia biểu diễn phục vụ miễn phí nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân Cu Ba tại các nhà hát, quảng trường… Tiếp sau chương trình biểu diễn tại sân khấu phía đông Điện Thái Hoà tối 14-4, chương trình biểu diễn của La Colmenita tại Bệnh viện Trung ương Huế trong ngày 15-4 đã đem lại niềm vui cho rất nhiều bệnh nhân nơi đây.

Hát và nhảy liên tục suốt một giờ đồng hồ nhưng hai ca sĩ nhỏ và các nhạc công rất trẻ trên sân khấu vẫn luôn nở nụ cười và còn khuyến khích khán giả hãy đứng dậy nhảy theo điệu nhạc. Những bài hát tràn đầy năng lượng của thiếu nhi Cuba truyền lửa đến người xem, tạo nên sự phấn khích trong khán giả. Họ vỗ tay không ngớt. Nhiều bạn trẻ đứng hẳn lên cùng nhảy theo điệu nhạc và các “cô chú ong nhỏ” trên sân khấu. Khán đài càng trở nên sôi động hơn khi bài hát “Guantanamera” nổi tiếng của Cuba vang lên và khi bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được các em nhỏ Cuba hát bằng tất cả tình cảm yêu mến. “Chúng tôi yêu Việt Nam!”, những thiếu nhi trong đoàn La Colmenita hô lớn trước khi chia tay khán giả. Chương trình kết thúc trong sự lưu luyến của người xem.

Bài và ảnh: Ngọc Hà