Cô bé là fans hâm mộ cũng hòa nhập vào cuộc vui. Với chiếc di động đa năng, cô đã chụp chung theo kiểu “tự sướng” với nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là với mấy cô ca sĩ trẻ trong đoàn.
Buổi sáng mai tới lớp, hăm hở đem khoe với lũ bạn. Ai ngờ chẳng còn hình ảnh nào được lưu. Tức quá đi mất. Thì ra trong lúc hăm hở, cô đã vô tình bấm lộn vào nút xóa, vậy là công sức đi tong, tẽn lắm.
Quá quê với mấy đứa bạn, bé quyết định “phục thù” bằng cách tối ni lại xuống phố, cố gắng đi tiếp và chụp nhiều ảnh giao lưu “tự sướng” trong dịp Festival Huế. Nhất quyết là phải cẩn thận, không thể đểnh đoảng để “tự sướng” thành “mất sướng” nữa.
ĐN