Kết thúc lúc 9 giờ tối, sau đó, các diễn viên mới ngồi vào bàn ăn. Tôi có dịp dùng bữa cùng đoàn. Thật lạ, dù rất mệt, rất đói nhưng mọi người chưa ăn. Hỏi ra mới biết họ muốn đợi một số diễn viên đang chụp ảnh giao lưu với người dân. Mọi người trong đoàn muốn được ngồi bên nhau, ăn bữa cơm cùng nhau bởi hôm đó là ngày Tết năm mới của người dân Sri Lanka.
Đón một cái tết xa quê hương nhưng mọi người trong đoàn nghệ thuật Ranranga - Sri Lanka nói rằng, với họ cái Tết năm nay rất ý nghĩa, không thể nào quên. Họ vui vì được tham dự Festival Huế và được người dân A Lưới chào đón nồng nhiệt.
Thùy Hương