Vinh tâm sự: “Theo kế hoạch, sau khi cưới, hai vợ chồng sẽ vào Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, đến giờ chót, hai vợ chồng đã thay đổi ý định và quyết định vào Huế để thưởng thức Festival Huế 2014”. “Lúc chưa cưới vợ, em cũng đã dự một số kỳ Festival Huế, nhưng lần này thì thú vị hơn. Bởi bên cạnh, lúc nào cũng có người vợ yêu quý. Thật là một kỳ Festival ý nghĩa”, Vinh thật thà.
Thế mới biết Festival Huế 2014 không chỉ tạo sự chú ý, tò mò của du khách phương xa, mà còn có “hiệu ứng lan tỏa” mạnh mẽ đối với những bạn trẻ. 
Anh Phong