Ra sân điện Cần Chánh gặp cảnh mấy cô sinh viên - diễn viên Indonesia đang múa. Áo dài khăn bịt, lộ rõ khuôn mặt trắng ngần. Anh lại khen: “Đẹp chưa tề! Vẻ đẹp hoang sơ và mộc mạc”. Chị lại giục đi.

Lang thang cuối cùng cũng tới sân khấu Đông Thái Hòa, gặp lúc các cô gái Trung Hoa biểu diễn tiết mục múa phỏng theo hình tượng những con thiên nga. Anh sửng sốt: “Đẹp chưa tề. Vẻ đẹp Trung Hoa son phấn và kiêu sa như các cô gái trong Hồng Lâu Mộng”. Chị nhìn trời nhìn đất, rồi tiết mục cũng kết thúc.

Bên nhau, chị hỏi: “Còn có chi nữa không?”. Thoáng bất ngờ, rồi anh cũng hiểu: “Đẹp chưa tề...”. Không nghe chị nói chi nữa hết.

ĐN