Không có ghế, nhiều người ngồi thẳng xuống nền ngay phía trước sân khấu, nơi gần lắm với cô ca sĩ nhỏ nhắn để nghe thật rõ những giai điệu du dương và ngọt ngào đến lạ của Lý. Mũ phớt đỏ, áo trắng và chiếc váy hoa xòe màu xanh lam, trông Lý nhỏ nhỏ, xinh xinh, trong trẻo và đáng yêu quá! Nhưng điều đáng yêu hơn nữa đối với những “khán giả đặc biệt” ở Bệnh viện Trung ương Huế sáng hôm đó là những ca từ và giai điệu trong bài hát của cô. Nhạc của Lý lúc da diết, buồn buồn, êm êm như thể về một miền cổ tích xa lắc, có lúc lại thật gần như cuộc sống vẫn luôn hiện hữu với tất cả những cung bậc của ngày và của đêm... Có thể hiểu hoặc không, nhưng tất cả mọi người đến nghe Lý hát đều thật chăm chú và có lẽ, họ đã đồng điệu với Lý. Để rồi, khi giọng nói nhẹ như không của Lý cất lên mỗi cuối bài: “Hết rồi” thì khán giả vẫn còn ngơ ngác: “Ồ đã hết rồi ư?!”.

 

 

Khoảng hơn 10 ca khúc trong buổi diễn, chỉ một số rất ít được Lý đặt tên như “Thương”, “Nhiều người ôm giấc mơ”, “Chuyến xe”, ‘8 cái không có”, hầu hết các ca khúc đều “chưa đặt tên” như Lý giới thiệu. Vậy mà kết thúc buổi biểu diễn, nhiều khán giả vẫn tiếc nuối và muốn nghe Lý hát nữa...

 

Sau buổi biểu diễn đầu tiên này, Lê Cát Trọng Lý sẽ còn 4 buổi biểu diễn tại sân khấu Đông Thái Hòa, Cung An Định và Duyệt Thị Đường trong các ngày 9, 11, 13 và 14/4.

 

Bài và ảnh: Ngọc Hà