Tại không gian Đại Nội thoáng đạt, chương trình được bắt đầu bằng tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc với trống, chiêng, sáo và kèn. Lúc rộn rã, náo nức. Lúc trầm tĩnh vang vọng. Lúc hừng hực tuôn trào. Lúc êm ái, hiền dịu... Người nghe như chạm đến cung bậc của trời, của đất, sự mềm mại của nước và sức nóng của lửa.

GS Park Sang Jeen, Trưởng đoàn nghệ thuật Donggon cho biết, họ đã đem đến Festival Huế 2012 những điệu múa, bản nhạc truyền thống hàng ngàn năm tuổi của Hàn Quốc, với cây sáo Daekưm vang vọng ngàn dặm, điệu múa của cung phi, mỹ nữ chốn hoàng cung dưới thời Sila và bài hát dân gian nổi tiếng Pansori đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
 

Độc tấu nhạc cụ sáo Daekưm ngàn năm tuổi. Ảnh: Bích Thùy

 
Với âm thanh rộn rã của điệu múa lụa, sân khấu đêm diễn như vỡ òa. Các nghệ sĩ ngực mang trống, đầu đội những bông hoa lớn màu trắng gắn những dải lụa dài. Bằng động tác xoay đầu, những dải lụa mềm uốn lượn thành những vòng tròn, đường zichzắc ngoạn mục.
 
Sau những chuyến lưu diễn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Úc, Niu-di-lân..., đây lần đầu tiên, đoàn nghệ thuật Donggon đến Huế với một chương trình mà theo GS Jeen là đã được chọn lựa rất kỹ, nhằm đem đến lễ hội thông điệp vui tuơi về hòa bình và tình hữu nghị, được gửi đến từ thành phố lịch sử Gyeongju.
 
 Kim Oanh