Vào thành phố từ cửa ngõ Hương Thủy, phố xá từ đó đến các ngả đường của Huế cũng đã tinh tươm hơn mọi ngày. Cờ hoa rợp trời. Thỉnh thoảng có gặp mấy chú an ninh trật tự dẹp xe máy lấn chiếm lòng lề đường nhưng cũng chưa thấy nét mặt ai nhăn nhó. Ngày mới bắt đầu nhẹ nhàng.

11 giờ trưa, nắng chói chang tràn ra cả bờ sông. Mặc, trên sân khấu Bia Quốc học, các nhà thiết kế và các nhóm người mẫu vẫn miệt mài luyện những bước chân đi trong tiếng nhạc réo rắt, mênh mang của đàn tranh, đàn nhị, đàn bầu. Trong tiếng nhạc ấy, còn có cả những cô trò nhỏ của trường chuyên Quốc Học rủ nhau nán lại trên khán đài, bác xích lô chầm chậm guồng chân và rất nhiều xe máy qua lại quay nhìn... Đến cô bạn Phương Duyên, phóng viên báo Gia Lai – người vừa kịp về Huế sáng 6/4 để tác nghiệp Festival, dù mặt ướt đẫm mồ hôi, miệng liên tục kêu không chịu nổi nắng mà chân lại không chịu rời đi và tay cứ “lăm lăm” máy ảnh. 

Tối 7/4, chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2012 và Festival Huế mới được bắt đầu nhưng khắp nẻo phố Huế đã tràn ngập không khí của Festival, với rất nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức. Và một điều nho nhỏ nhưng góp phần không nhỏ cho Festival Huế 2012 là bên cửa của của bất cứ chiếc xe tắc xi nào lưu thông ở Thừa Thiên Huế đều có lời chào mừng Festival Huế 2012 và Năm Du lịch quốc gia 2012. Cứ như qua mỗi chuyến xe ấy, niềm vui của Festival Huế 2012 lại được lan tỏa khắp phố phường.

Huế đã thực sự vào hội.

Đồng Văn

Mặc nắng, người mẫu vẫn luyện tập cho lễ hội Áo dài