Những ngày này, người dân và du khách đi qua tuyến đường từ Đàn Nam Giao đến Lăng Tự Đức tỏ ra thích thú khi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật được dựng, treo một cách độc đáodọc đường. Ai đi qua cũng ngoái lại nhìn, dù vội. Nhiều người dừng lại xem, chụp ảnh. Phương Loan, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Trên đường lên thăm Lăng Tự Đức, tôi rất ngạc nhiên khi thấy tranh treo đầy đường. Một thế giới sắc màu đầy cảm xúc làm con đường này nên thơ hơn”. Những bức tranh sặc sỡ được sắp đặt bên đường, treo bên cổng nhà dân, cổng chùa hay trên cây, thậm chí đặt ở ven nghĩa địa hiu quạnh... đã tạo nên sắc màu vui tươi cho những con đường này.


Đường Lê Ngô Cát đầy tranh đem lại cho người đi đường sự ngạc nhiên thú vị

Tiếp nối thành công từ phố tranh Festival Huế 2010, phố tranh năm nay trưng bày 2012 tác phẩm hội họa trên tuyến đường dài hơn 3 km, bắt đầu từ đầu đường Lê Ngô Cát kéo dài qua đường Đoàn Nhữ Hải và Huyền Trân Công Chúa. Phố tranh do nhóm họa sĩ Zero Studio gồm: Nguyễn Duy Hiền, Trần Hữu Nhật, Nguyễn Hoàng Việt và những người bạn đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thực hiện. Sở dĩ họ chọn con số 2012 là để chào mừng Festival và Năm Du lịch quốc gia 2012. Ngay sau khi phố tranh Festival Huế 2010 vừa khép lại, những ý tưởng cho phố tranh Festival 2012 đã được nhóm nghệ sĩ Zero Studio ấp ủ, hình thành và thầm lặng sáng tác từ đó đến nay. Sau 2 năm miệt mài sáng tác, họ đã không lỗi hẹn với công chúng yêu nghệ thuật khi ra mắt phố tranh đúng vào ngày khai mạc festival.
 
2012 bức tranh vẽ về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là bản sắc Huế, như: phong cảnh, tĩnh vật, trừu tượng, bán trừu tượng... được thể hiện bằng nhiều chất liệu: sơn dầu, sơn mài, acrylic, tổng hợp... Họa sĩ Nguyễn Duy Hiền chia sẻ: “Sự đa dạng, phong phú về chủ đề, thể loại sẽ khiến cho công chúng - những người am hiểu lẫn không am hiểu về nghệ thuật vẫn hiểu khi xem tranh. Bởi, mục đích của chúng tôi là đưa nghệ thuật đến với cộng đồng”.
 

Du khách tập làm "họa sĩ" tại phố tranh
 
Từ quan niệm nghệ thuật phải hướng về cộng đồng, ngoài không gian trưng bày, nhóm Zero Studio còn tạo một không gian mở khi dành một số tấm toan trắng để mọi người có thể tự làm “họa sĩ”. Nhiều du khách nước ngoài đã đến tham gia vẽ tranh. Đây cũng là tính cộng đồng của phố tranh mà nhóm Zero Studio muốn mang lại cho công chúng, nhằm đưa công chúng trở thành chủ thể của phố tranh, xóa nhòa khoảng cách giữa mỹ thuật với mọi tầng lớp công chúng.
 
Đến với phố tranh festival lần này, công chúng yêu nghệ thuật còn được xem nghệ thuật trình diễn trực tiếp của các họa sĩ tên tuổi, như: Lương Xuân Đoàn, Chế Công Lộc, Lê Kinh Tài, Vĩnh Phối… đến từ 3 miền Bắc - Trung – Nam, các họa sĩ tự do ở Huế và hơn 100 em học sinh, sinh viên mỹ thuật vẽ tập thể trên một tác phẩm có chiều dài hơn 25m, rộng 3m.

Đây là tâm huyết lớn của những người nghệ sĩ muốn góp công sức vào sự thành công của festival. Họa sĩ Nguyễn Duy Hiền tâm sự: “Với tình cảm, trách nhiệm của người Huế, chúng tôi muốn đóng góp một phần bé nhỏ của mình vào sự thành công của Festival Huế 2012”. Mong muốn đó đã trở thành hiện thực khi phố tranh là một trong những điểm nhấn thi vị của festival, là điểm đến của những ai quan tâm, yêu mến nghệ thuật cộng đồng.

 

Trang Hiền