Dưới gốc cổ thụ trên trăm tuổi, trong khu vườn thượng uyển Cơ Hạ (Đại Nội) vốn yên bình lại một lần nữa lung linh, ngân lên những khúc tình ca vượt thời gian của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với những tên tuổi quen thuộc: Nguyễn Ánh 9, Ánh Tuyết, Ánh Hà, Thụy Long, Quý Bình và ca sĩ nước ngoài Kyo York.
Nhạc Trịnh vang vọng cùng ánh sáng lung linh huyền hoặc dưới bóng cây cổ thụ
Một lần nữa, những ca khúc để đời của người nhạc sĩ tài hoa với Chiều trên quê hương tôi, Hạ trắng, Rơi lệ, Ru đời đi nhé, Em đi bỏ lại con đường... lại lay động người nghe trong không gian huyền hoặc của vườn Cơ Hạ. Với những ca khúc Cuối cùng cho một cuộc tình, Dấu chân địa đàng qua giọng ca thánh thót của ca sĩ Ánh Tuyết và phần đệm đàn piano của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, người nghe như chìm sâu vào cảm xúc cùng giai điệu sâu lắng. Và màn độc tấu piano của Nguyễn Ánh 9 với tình khúc bất hủ Diễm Xưa vẫn thể hiện được phong độ của người nhạc sĩ từng trải. Dù đã qua nhiều lần gắn bó trình diễn với Chút thiên thu còn mãi, nhưng ca sĩ Ánh Tuyết vẫn có những cảm xúc riêng. Vẫn cảm giác thăng hoa, mới mẻ khi đứng trên sân khấu này.
Chị Anh Đào, một khán giả Hà Thành lần đầu đến Festival Huế và lần đầu thưởng thức chương trình Chút thiên thu còn mãi không ngớt lời khen ngợi, sân khấu được chọn biểu diễn quá độc đáo trên một gò đất cao, dưới gốc cây cổ thụ tỏa sáng lung linh, âm thanh vang vọng. Còn với chị Quỳnh Nhi, người con Cố đô Huế dù đã quá một lần thưởng thức, nhưng với không gian rất “ý tưởng” và “có một không hai” như thế, đúng là một tuyệt tác mà chương trình nghệ thuật đã cống hiến cho người xem.
Và chương trình ca nhạc đặc sắc này vẫn tiếp tục ngân vang, cống hiến cho khán thính giả vào 20 giờ mỗi tối ngày 16, 17 và 18/4.
Hoài Thương