Cả Thừa Thiên Huế sôi động và náo nức với Festival trong một “đại tiệc nghệ thuật” không biên giới. Cầm trên tay chương trình Festival dường như ai cũng thoáng chút bối rối khi chọn lựa cho mình một điểm đến. Có quá nhiều lễ hội, chương trình nghệ thuật được tổ chức từ nội đến ngoại thành, từ thành phố Huế đến các vùng nông thôn. Lễ hội Chợ quê ngày hội với nhiều trò chơi dân gian... ở Thuỷ Thanh (Hương Thuỷ). Đi xem triển lãm sắp đặt hoa giấy ở Phú Mậu (Phú Vang)... 

Và đêm qua, không ít người đã thật sự bối rối với các chương trình nghệ thuật. Chỉ riêng trong Hoàng Thành đã có đến 15 chương trình biểu diễn của các đoàn trong nước và quốc tế khai diễn, mà chương trình nào cũng đáng xem. Vào Đại nội, đến với chương trình ca múa nhạc của các đoàn Thăng Long, Bông Sen...; phiêu du cùng Đêm Phương Đông, Âm sắc Việt; lắng lòng với những tình khúc của Trịnh Công Sơn... hay đến với các chương trình độc đáo, mới lạ, hấp dẫn với bản sắc riêng của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Pháp, Nga, Mỹ, Mexico, colombia, Israen, Belgium, Thái Lan...?! Cả những người không phải mua vé cũng có nhiều lựa chọn ở các sân khấu: Ngọ môn, Nghinh Lương Đình, Nhà Văn hoá Huế, công viên Tứ Tượng, công viên 3/2... với các chương trình nghệ thuật đầy ấn tượng.

Thì ra trước một “đại tiệc nghệ thuật” quá nhiều “món ngon”, mới lạ và hấp hẫn với nhiều lựa chọn đôi khi cũng làm người ta thật sự lúng túng. Thôi, cứ chọn một điểm đến ứng ý nhất, một chương trình yêu thích nhất để thưởng thức. Lễ hội dường như mới bắt đầu...   

Hoàng Thành