Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa) bắt tay với Đại sứ Bỉ tại Pháp Vincent Mertens de Wilmars bên ngoài Đại sứ quán Bỉ ở thủ đô Paris hôm 29/3. Ảnh: AP

Sau khi các vụ tấn công kinh hoàng xảy ra ở Brussels hồi tuần trước, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, chính quyền Pháp quyết định vẫn tổ chức Euro 2016 từ ngày 10/6-10/7 theo kế hoạch. Trong đó, nhà tổ chức sẽ thiết kế các khu vực dành cho người hâm mộ, nơi khán giả có thể tập trung để thưởng thức các trận đấu trên một màn hình lớn.

Đáng chú ý, sân vận động Stade de France tại thủ đô Paris, nơi sẽ diễn ra trận khai mạc và chung kết Euro 2016 từng là một mục tiêu trong vụ tấn công khủng bố hồi cuối năm ngoái. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia an ninh hàng đầu, việc đảm bảo an toàn cho sự kiện thể thao lần này là một thách thức không hề nhỏ, thậm chí có thể vượt quá tầm kiểm soát nếu các sự kiện công cộng không được hạn chế tổ chức.

Đề cập đến rủi ro cao của những vụ tấn công khủng bố cực đoan, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định trước các chuyên gia thể thao rằng: "chúng tôi cần chứng minh thể thao, cũng như văn hóa và lối sống của chúng tôi sẽ không đầu hàng trước những mối đe dọa này".

Trong một động thái liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve mới đây cũng tuyên bố rằng, Pháp sẽ không đầu hàng trước chủ nghĩa khủng bố và sẽ không hủy bỏ bất kỳ sự kiện nào vốn là “đặc sản” lâu đời của những giải đấu lớn trên thế giới.

Theo ông Hollande, 2,5 triệu người dự kiến sẽ tham dự các trận đấu bóng đá tại 10 thành phố của Pháp và khoảng 5 triệu người dự kiến sẽ đi đến các khu vực ngoài trời.

Lê Thảo (Lược dịch từ AP & Abcnews)