Ibrahimovic đối đầu Aguero - Ảnh: Reuters

Ngay khi có kết quả bốc thăm vòng tứ kết, giới hâm mộ đã mặc nhiên “điền tên” ba đội bóng vào bán kết gồm Barca, Bayern Munich và Real Madrid (R.M) do cả ba gã khổng lồ này chỉ gặp những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Cái tên còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa PSG và M.C.

Ibrahimovic đối đầu Aguero - Ảnh: Reuters

Dù được xem là những đội bóng hàng đầu châu Âu lúc này nhưng so với các đại gia thực thụ khác, PSG và M.C chỉ là những tân binh ở Champions League. Thật vậy, trong khi M.C lần đầu tiên trong lịch sử vào đến tứ kết Champions League thì với PSG, đã 21 năm kể từ lần gần nhất họ vào được đến top 4 đấu trường này. Hai đội cũng gần như “không quen mặt nhau” khi mới đụng độ duy nhất một lần trong lịch sử ở trận đấu vòng bảng Europa League mùa 2008-2009. Đó thậm chí là một trận đấu nhạt nhẽo với tỉ số hòa 0-0.

Sau gần 8 năm, cả hai đã thay đổi rất nhiều và nó khiến cuộc đấu giữa họ giờ đây rất khó nhận định trong mắt giới chuyên môn. Nếu xét về phong độ cùng thành tích những năm gần đây, PSG hiển nhiên được đánh giá cao hơn. Đây đã là mùa giải thứ tư liên tiếp gã nhà giàu nước Pháp vào đến tứ kết Champions League, thậm chí thầy trò HLV Laurent Blanc đã hai năm liền đánh bại Chelsea, đội bóng dày dạn kinh nghiệm hơn M.C rất nhiều ở đấu trường châu Âu.

PSG cũng chiếm thêm lợi thế về vấn đề nhân sự. HLV Manuel Pellegrini (M.C) hiện đang rất đau đầu với cơn bão chấn thương đã khiến ông mất các trụ cột Vincent Kompany, Joe Hart, Yaya Toure, Raheem Sterling và Fabian Delph ở trận này. Trái lại, phía PSG gần như “lành lặn” tuyệt đối với chỉ Javier Pastore và Marco Verratti gặp vấn đề về thể lực.

Nhưng mọi chuyện không phải là quá đen tối với M.C. Cuối tuần rồi, họ nhận một tín hiệu tích cực khi Kevin De Bruyne lần đầu trở lại sau hơn hai tháng chấn thương và lập tức tỏa sáng. Hàng công của M.C vì thế cũng tạo ra sức ép đủ khiến các hậu vệ PSG phải e dè với Sergio Aguero, David Silva và De Bruyne.

Vấn đề của họ là hàng thủ, nơi bộ ba thiếu độ tin cậy Eliaquim Mangala - Nicolas Otamendi - Willy Caballero (thủ môn) sẽ phải đối mặt với Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria cùng Edinson Cavani... Rạng sáng mai, M.C sẽ phải gồng mình chống lại những đòn phủ đầu của PSG và nếu không đủ bản lĩnh, họ có thể cạn luôn cơ hội vào bán kết chỉ sau một lượt đấu.

Nhưng lá thăm may rủi đã giúp M.C gỡ lại chút lợi thế khi họ được đá trận lượt về trên sân nhà. Yếu tố này khiến PSG khó lòng bung hết sức tấn công ở trận lượt đi rạng sáng mai bởi đây một điều quá mạo hiểm. Trước trận, HLV Pellegrini bày tỏ sự tin tưởng với hàng thủ của mình, cụ thể là trung vệ Mangala: “Trong một vài trận đấu, Mangala có thể thỉnh thoảng mắc lỗi nhưng tổng thể, cậu ấy là một trung vệ giỏi. Nếu có một thống kê, bạn có thể nhận thấy rằng mỗi khi cậu ấy ra sân chúng tôi đều thắng”.

* Trong trận đấu cùng giờ, R.M sẽ đến làm khách trên sân của Wolfsburg. Phong độ của hai đội lúc này là trái ngược nhau khi thầy trò HLV Zinedine Zidane đang lên tinh thần với chiến thắng ở trận “siêu kinh điển”, còn Wolfsburg lại trải qua 3 trận liền không biết thắng ở Giải vô địch Đức. Dù vậy, những cuộc đấu với các đội bóng Đức luôn khiến R.M gặp khó. Cụ thể, trong 50 trận gặp các CLB Đức, R.M chỉ thắng được 21 và cũng nhận thất bại đến 20 lần.

Theo Tuổi Trẻ