Kiệt tác của Caravaggio được trưng bày tại thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Phát hiện này được đánh giá là một sự kiện lớn trong lịch sử nghệ thuật thế giới. Kiệt tác có tên “Judith chặt đầu Holofernes” khắc họa một câu chuyện trong Kinh thánh, khi nàng Judith dùng tài sắc của mình để quyến rũ thủ lĩnh phía quân địch và thực hiện vụ ám sát.

Theo chuyên gia hội họa người Pháp Eric Turquin, bức họa có thể trị giá lên đến 120 triệu euro (tương đương 137 triệu USD). Bức tranh được danh họa Caravaggio (tên thật là Michelangelo Merisi) vẽ ở Rome, Italy trong giai đoạn 1604-1605 và đang trong tình trạng rất tốt mặc dù đã bị lãng quên trong căn gác hơn 150 năm.

Đáng chú ý, chủ sở hữu của bức tranh không hề biết đến siêu phẩm hội họa này cho đến khi họ lên nóc nhà để kiểm tra lỗ thủng trên mái nhà.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters, Independent & Telegraph)