Bé Bơ duyên dáng cùng dì đi chợ quê

Tham gia tái hiện cảnh đi chợ quê ngày hội ở xã Thủy Thanh, du khách rất thích thú trước cảnh một cô bé mặc áo dài đi guốc tay xách giỏ rau, hoa bé xíu ngúng nguẩy bước đi. Nhiều người tò mò đến hỏi chuyện không biết tên bé cứ gọi: “Ơi o nhỏ nhỏ bán rau” khiến cô bé thẹn thùng nấp vào lưng người lớn trong đoàn không dám bước ra”. Hỏi “Vì sao con không dám nói chuyện”, cô bé ngây thơ: Con không quen!”.

“O nhỏ nhỏ” khiến du khách tò mò ở nhà tên là bé Bơ, 4 tuổi, đi học tên Lê Thị Dương Ngọc. Mẹ bé, chị Trần Thị Tý cho biết: “Dương Ngọc là con thứ ba trong gia đình ở thôn Thanh Truyền. Chị tự tay mua vải may áo dài cho con, đầu tư guốc, nón, giỏ xách phù hợp để bé trình diễn tại chợ quê ngày hội”. “Con bé thích lắm nhưng hay xấu hổ, phải động viên mãi và có dì ruột đi bên cạnh cháu mới tham dự đó chơ”, chị Tý nói thêm.

Linh Tuệ