Tình yêu lớn

Trong khuôn khổ chương trình Festival Huế 2016, tối qua (1/5), gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức đêm nhạc tưởng niệm 15 năm ngày mất nhạc sĩ tại con đường mang tên ông ở Huế. Liveshow tối qua có thể coi là một niềm vui trọn vẹn dành cho những người yêu mến ông.

Không đến sớm được như dự định để “xí chỗ”, tôi đã suýt nản lòng khi nhìn biển người trong và ngoài sân khấu. Người đông nghịt, không còn chỗ để ngồi, nhiều người đứng nghe ở phía sau. 20 nghìn vé được phát miễn phí nhưng dường như không đủ, hàng trăm người không vào được bên trong vẫn kiên nhẫn đứng trên chân cầu Gia Hội để nghe nhạc và hướng về sân khấu qua màn hình rộng. Nếu không vì tình yêu quá lớn với nhạc Trịnh, hẳn không ai đủ kiên nhẫn để chen chúc trong biển người ấy.

Cũng vì tình yêu của mọi người dành cho người nhạc sĩ tài hoa mà 15 năm nay, gia đình nhạc sĩ cố gắng tổ chức những chương trình âm nhạc cộng đồng để đền đáp tấm lòng của người hâm mộ. Đó còn là nghĩa cử thực hiện tâm nguyện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ chia sẻ: “Anh Sơn luôn mong những ca khúc của mình đến gần hơn với công chúng, với những người không thể mua vé vào nhà hát nghe nhạc của mình. Vì vậy mà mỗi năm sau ngày anh mất, chúng tôi luôn cố gắng tổ chức một đêm nhạc Trịnh nhưng không bán vé, dù gặp nhiều khó khăn”.


Chương trình gửi đến khán giả những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ tài hoa xứ Huế - Trịnh Công Sơn

Trở về quê hương tổ chức nhạc Trịnh, những người trong gia đình Trịnh Công Sơn rất hào hứng, nhất là lần đầu tiên tổ chức chương trình trên con đường mang tên nhạc sĩ. Tình cảm của người Huế khiến ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh xúc động: “Đêm nay, trên con đường mang tên anh, một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc cho gia đình chúng tôi, cho bạn bè anh khắp mọi miền đất nước, cho anh em văn nghệ sĩ, ca sĩ. Huế đã dành cho anh tôi một niềm ưu ái to lớn mà bình sinh có lẽ anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Cho tôi được phép nhắc đến với một rung động tự trong tim, con đường mang tên Trịnh Công Sơn đầu tiên trong cả nước, bên bờ sông Hương mộng mơ. Nơi đây, “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”, nơi có hàng cây long não, có đường phượng bay mù không lối vào, nơi sương khói nhạt nhòa lãng đãng. Huế - người mẹ, Huế - người tình và Huế - nguồn cội”.

“Nối vòng tay lớn – Hành hương vì một Việt Nam tươi đẹp”, đêm nhạc Trịnh Công Sơn 2016 tại Huế có chủ đề hướng về thân phận, quê hương, đất nước. Với trên 20 ca khúc, tất cả mọi người, từ ca sĩ biểu diễn trên sân khấu đến hàng nghìn khán giả bên dưới đều tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và di sản ông để lại cho đời. Nhiều ca khúc được biểu diễn với một phong cách mới nhưng vẫn đậm chất Trịnh.

Hồn của Huế

Với ý niệm đưa nhạc Trịnh về với cội nguồn, không chỉ biểu diễn những ca khúc đậm chất Huế của Trịnh, chương trình “Huế rặt” khi ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh là người dẫn dắt chương trình. Đứng sau sân khấu, giọng Huế của chị gần gũi, thân thương lạ. Chị kết nối, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng những lời kể, tâm sự của nhạc sĩ về mẹ, về Huế, về đạo Phật.


Phần trình diễn xúc động của ca sĩ Đức Tuấn và nhóm thiên thần nhỏ của Huế

Giới thiệu những ca khúc đậm chất Huế của anh mình, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh trải lòng: “Dù anh là cánh chim bay đi biền biệt – cái bóng của nó vẫn bay theo và cái bóng đó là cái hồn của Huế, là âm điệu của Huế, là chất thơ của Huế, là cái nhẹ nhàng, êm ả của cảnh vật và của lòng người”. Chương trình còn có sự tham gia của hai ca sĩ người Huế: Tịnh Uyên và Minh Uyên, dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc Huế và nhóm thiếu nhi thiên thần nhỏ. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cũng tham gia hát ca khúc “Tôi ru em ngủ”.

Trong không gian thơ mộng của công viên đường Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương, với khán đài chỉ đơn giản là những hàng ghế và chiếu trải dưới đất, thậm chí là ngồi bệt giữa bãi cỏ, khán giả chìm đắm trong từng ca từ, từng nốt nhạc và không gian âm nhạc mang đậm chất hồi tưởng về nhạc sĩ họ Trịnh.

Cô bé 12 tuổi An Trần khiến khán giả khâm phục khi hòa tấu saxophone ca khúc "Tình nhớ" cùng piano Tuấn Mạnh 

Hơn 2 tiếng đồng hồ, chương trình đã làm sống lại trong lòng khán giả những ca khúc đi vào lòng người qua bao năm tháng của nhạc sĩ họ Trịnh, như: Để gió cuốn đi, Tuổi đá buồn, Hạ trắng, Dấu chân địa đàng, Diễm xưa, Cát bụi, Phôi pha, Mưa hồng, Một cõi đi về… với sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT Thanh Lam, Trần Thu Hà, Quang Dũng, Tùng Dương, Đức Tuấn, Trần Mạnh Tuấn… Tính tiếp nối của các thế hệ yêu mến nhạc Trịnh cũng được thể hiện trong chương trình với phần tham gia biểu diễn của Thanh Bùi, An Trần, Tuấn Mạnh và nhóm thiên thần nhỏ.

Giai điệu đẹp, ca từ thấm đẫm triết lý sống, tình yêu với cuộc đời, những ca khúc ấy một lần nữa làm rung động trái tim người yêu nhạc. Dẫu cả ngàn lần nghe nhạc Trịnh, nhưng mỗi một lần, người nghe vẫn tìm thấy mình trong đó. Mỗi lần nghe là một cảm xúc, ấn tượng khác. Nhạc của Trịnh Công Sơn gần gũi với tâm tư và cảm xúc của con người, những buồn vui, hạnh phúc, mất mát hay đau thương đều được chuyên chở một cách khéo léo, mượt mà trên từng khuôn nhạc. Nhạc sĩ Phạm Duy từng nhận xét: “Nhạc Trịnh Công Sơn là nhạc nói về quê hương, tình yêu và thân phận con người… đẹp như một bức họa trừu tượng hơn là tả thực”.


Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh song ca cùng ca sĩ Thanh Bùi ca khúc “Tôi ru em ngủ”

Tham gia chương trình, ngoài thể hiện hai ca khúc: “Xin cho tôi”, “Xin mặt trời ngủ yên”, ca sĩ Đức Tuấn liên tục nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán giả khi cùng nhóm thiên thần nhỏ thể hiện liên khúc thiếu nhi: Để gió cuốn đi, Em là hoa hồng nhỏ, Vì có chúng em. Đức Tuấn tâm sự: “Những ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tôi hát không phải là những ca khúc nổi tiếng như Mưa hồng, Diễm xưa mà là những ca khúc thiếu nhi. Khi ấy, tôi còn bé xíu và không biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ai. Tôi muốn giới thiệu đến khán giả những ca khúc nhạc sĩ viết cho thiếu nhi rất hay mà có thể nhiều người chưa biết”.

Cả khán đài trào dâng cảm xúc khi trên sân khấu, ca sĩ Quang Dũng, Tịnh Uyên cất lên bài hát “Ca dao mẹ”, “Huyền thoại mẹ”. Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mẹ là người bạn thân thiết: “Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó, có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình, thì tôi tin chắc rằng, người đó không ai khác hơn là mẹ tôi”.

Hàng ngàn khán giả sẵn sàng ngồi dưới đất để thưởng thức nhạc Trịnh

Chương trình để lại nhiều ấn tượng đẹp khi khép lại với ca khúc “Nối vòng tay lớn”, như gửi gắm ước mong của nhạc sĩ khi sáng tác ca khúc này, rằng tất cả mọi người Việt Nam trên đất nước này cùng nắm tay nhau vì tương lai tươi sáng của quê hương.

Yêu nhạc Trịnh từ thuở còn là thiếu nữ, Hoài Hương - cô nữ sinh Đồng Khánh năm nào trải lòng: “Với thế hệ chúng tôi, nhạc Trịnh chưa bao giờ cũ. Chúng tôi chưa bao giờ nguôi tình yêu với nhạc Trịnh. Được trải nghiệm không gian âm nhạc này, với những giọng ca hát nhạc Trịnh tên tuổi là niềm hạnh phúc mà tôi sẽ nhớ mãi”.

Trang Hiền