Hai thành viên của ban nhạc Paulina y el Buscapié đã đưa người nghe đến đến gần hơn những giai điệu Mỹ La-tinh. 

Đêm nhạc với chủ đề “Ventanas a la Calle – Những ô cửa sổ trên phố” – tên gọi album thứ hai của ban nhạc Paulina y el Buscapié khiến người nghe không thể đứng yên một chỗ bởi nhịp điệu sôi động, ca từ mộc mạc đồng quê, nhưng lại reo vang như chính phong cách của những  người Mỹ La-tinh.

Đêm diễn kéo dài hơn một giờ đồng hồ, tất cả bốn thành viên của nhóm nhạc đã thể hiện những ca khúc mới được chuyển thể từ những bài hát truyền thống đem người nghe đến gần hơn với âm nhạc dân gian Mexico. Ngoài các tác phẩm do ban nhạc tự sáng tác và lấy cảm hứng từ âm nhạc dân gian Mỹ La-tinh pha trộn với rock, jazz và nhạc thính phòng, nhịp điệu của các ca khúc còn mang âm hưởng đặc trưng của âm nhạc truyền thống vùng Sotavento và Costa Chica.

Tất cả các ca khúc được ví như những khung cửa sổ hướng ra đường phố - nơi chứng kiến dòng chảy của cuộc sống hằng ngày và chúng là tấm gương phản chiếu sự đa dạng, đầy sắc màu của nhịp sống đương đại. Cái tài của Paulina y el Buscapié là đưa người nghe cảm nhận được gần hơn với nền âm nhạc Mexico nói riêng và Mỹ La-tinh nói chung. Ở đó, bản chất con người phóng khoáng, hòa hợp với thiên nhiên cỏ cây, sâu trong điệu nhảy là những tiếng reo hò, tự do…

 

Phan Thành