Chiều mẹ, cô con gái Nguyễn Thị Thiết (42 tuổi, Đồng Nai) mượn bệnh viện chiếc xe lăn đưa mẹ đi chơi thỏa thích. Khán giả đặc biệt này xem rất chăm chú và say sưa vỗ tay tán thường những tiết mục biểu diễn đặc sắc của các đoàn nghệ thuật nước ngoài trước sân khấu Ngọ Môn. Bà Thiết tấm tắc: “Hay quá, tuyệt vời quá. Festival Huế đẹp, con cháu đưa mệ đi nhiều chỗ lắm mà mệ không nhớ hết'"!

’”.

Mệ Miên ngồi xem như bao người khác 

 Con gái út của bà Miên cho biết thêm: “Mẹ chị bị bệnh thiếu máu nằm điều trị ở bệnh viện Trung ương Huế bốn tháng rưỡi rồi. Chị ở xa tranh thủ dịp lễ ra thăm mẹ chứ bình thường thì anh trai chị hay dẫn mẹ chị đi. Cứ xem xong lại đưa bà vào viện theo dõi bệnh tình nhưng thấy tinh thần mẹ vui vẻ, phấn chấn hẳn lên chị cũng đỡ lo’”.

Ninh Huyền