Cầu thủ Huế và Đắk Lắk (trái) trong một pha tranh chấp bóng trên sân Tự Do 

Với việc đang tạm xếp thứ 4 nhưng ngang với đội xếp thứ 3 là Viettel và chỉ kém đội nhì bảng là TP. Hồ Chí Minh 1 điểm, có thể nói, cơ hội soán ngôi có thể đến bất cứ lúc nào với đội bóng Cố đô. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chưa an tâm bởi thật ra, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng cũng ngang với Tây Ninh khi cùng có 6 điểm sau 4 vòng đấu và chỉ hơn Đắk Lắk – đội đang bám đuổi sát nút vỏn vẹn 1 điểm.

Nói như vậy để thấy, ở vòng đấu này, bất cứ đội bóng nào sẩy chân thì mọi trật tự trên bảng xếp hạng (BXH) sẽ bị đảo lộn (trừ Nam Định đang tạm đứng đầu bảng với 10 điểm). Điều này cũng có nghĩa, không chỉ muốn cống hiến cho khán giả nhà một trận cầu mãn nhãn mà chắc chắn, đội chủ sân Tự Do buộc phải lấy trọn 3 điểm để không rơi vào thế bị động khi ở 2 vòng đấu tiếp theo, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng phải hành quân đến sân Cà Mau và Tây Ninh trong thời điểm độ “lỳ” của dàn cầu thủ trẻ Cố đô không được đánh giá cao mỗi khi phải đá sân khách.

Trong khi đó, với việc thay tướng ở mùa giải mới cùng việc đón thêm một loạt tân binh, Đắk Lắk đang cho thấy sự khởi sắc khi vừa có chiến thắng 4-2 trước Cà Mau. Dẫu vậy, với “truyền thống” chưa khi nào là đối thủ ngang tầm khi làm khách trước CLB bóng đá Huế, cũng như 2 mũi nhọn Nguyễn Thanh Đồng và Y Thăng Êban có lối chơi khá đơn giản, dễ bị bắt bài, chỉ cần đá hết mình và không quá chủ quan, 3 điểm xem như đã nằm trong túi thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng.

Bài, ảnh: Hàn Đăng