Một xe thô sơ chở đầy vật liệu xây dựng do một chị công nhân đẩy vượt qua đường thiếu quan sát, bị xe máy do một thanh niên điều khiển húc phải. Xe máy đổ kềnh, còn xe chở vật liệu đổ cả sạn ra đường. Anh thanh niên lồm cồm đứng dậy, chân tay bị xây xát, xe cũng hư hỏng một vài chỗ do cú va chạm khá mạnh. Chị công nhân mặt xanh tái, líu ríu xin lỗi. Còn anh thanh niên phủi quần áo, dựng xe dậy, xem vết thương trên người và xe, liếc nhìn thái độ người phụ nữ nhưng không hề to tiếng quát mắng, cự cãi hoặc có hành vi thô bạo với người gây ra tai nạn với mình. Người đi đường xúm lại giúp đỡ cả hai bên, sau đó ai lo việc nấy để giải quyết hậu quả vụ tai nạn vừa xảy ra. Sự việc kết thúc có hậu với những cử chỉ rất văn hóa. Nếu chỉ cần anh thanh niên yêu cầu chị công nhân phải sửa xe máy cho mình, chắc số tiền cũng không nhỏ so với thu nhập hàng ngày của chị ấy, cách xử sự như thế rất đáng suy nghĩ và học tập.

Một xe ô tô con dừng lại bên đường, người lái xe vô ý không quan sát đã vội mở cửa xe, lập tức một xe máy phía sau do một thanh niên điều khiển đâm sầm vào cánh cửa, ngã lăn kềnh, người tài xế luýnh quýnh xen lẫn ân hận biết lỗi cùng người đi đường xúm lại đỡ người bị nạn và dựng chiếc xe máy lên. Rất may là anh thanh niên điều khiển xe máy chỉ bị xây xát nhẹ, nét mặt đầy lo sợ với tai nạn khá nguy hiểm vừa xảy ra, nhưng không hề to tiếng quát nạt hoặc có hành vi hung hăng. Người tài xế vội phủi hộ quần áo, xem vết thương, xin lỗi nhiều lần người bị nạn, hai bên xem xét những hỏng hóc của xe máy và thỏa thuận sửa chữa với thái độ hòa nhã, cảm thông rủi ro đáng tiếc do người tài xế bất cẩn gây ra. Câu chuyện cũng kết thúc có hậu và thái độ ứng xử với nhau cũng rất văn hóa.

Đọc trên các báo thấy một số vụ việc gần đây có tính chất hung hăng, côn đồ bạo lực, xem thường tính mạng con người, thậm chí vô cảm xẩy ra trên đường (va quệt xe) trong sinh hoạt hàng ngày. Mong sao một số người, tự bản thân mình phải biết kềm chế, tự điều chỉnh hành vi lệch chuẩn, để sống phù hợp với xã hội hơn, vì sự phát triển ngày một tốt đẹp của cộng đồng. Đó là điều mong muốn của tất cả chúng ta: ứng xử có văn hóa và biết sống!

 Nguyễn Cương