Bức tranh “Đêm đầy sao” từ 4 triệu chai nhựa.  Ảnh: Reuters

Tác phẩm được dựng nên trên mảnh đất rộng 53 ha tại công viên Starry Paradise, ngoại ô thành phố Cơ Long, Đài Loan, Trung Quốc, và mở cửa cho công chúng tham quan trong năm nay để đánh dấu kỷ niệm 125 năm ngày mất của họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan này.

“Chúng tôi đã suy nghĩ để kết hợp ý tưởng bảo vệ môi trường với các chai tái chế và cảnh quan nơi đây để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, qua đó mọi người có thể nhận biết một khía cạnh khác của việc tái chế”, đại diện của Công ty Unison – đơn vị thực hiện dự án cho biết.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters)