Nhiếp ảnh gia Urs Zihlmann đến từ Thụy Sĩ đã có cơ hội khám phá và ghi lại cảnh đẹp ngoạn mục của hang Sơn Đoòng trong chuyến du lịch kéo dài 5 ngày tại vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Các du khách cắm trại và nghỉ lại trong hang Sơn Đoòng. Đây là hang động lớn nhất thế giới với không gian rộng có thể chứa cả một tòa nhà chọc trời cao tới 40 tầng.

Du khách phải mất nửa ngày đi bộ qua khu rừng rất nhiều bướm bay và lội qua sông trước khi tới một cửa hang khổng lồ. Họ phải tiếp tục vượt qua hang Én, hang động lớn thứ ba thế giới, rồi mới tới được hang Sơn Đoòng.

Nhiếp ảnh gia Zihlmann cùng với hơn 40 đồng nghiệp khác đã quyết định khám phá Sơn Đoòng sau khi xem những hình ảnh tuyệt đẹp của hang động này được đăng tải lên tạp chí National Geographic.

Chỉ có 450 du khách được phép tham quan hang Sơn Đoòng mỗi năm cùng với một hướng dẫn viên có kinh nghiệm. Công ty du lịch Oxalis Adventures đã hợp tác với chính phủ Việt Nam để đảm bảo tương lai bền vững cho hang động này.

“Đứng trên bề mặt trơn trượt và giữa không gian rộng lớn, bạn mới cảm nhận được hang động này hùng vĩ như thế nào”, Zihlmann nhận xét về hang Sơn Đoòng. “Tôi có cảm giác như lạc vào một thế giới khác.” 

So với không gian của hang Sơn Đoòng, những người khám phá trở nên rất nhỏ bé.

Để vào được bên trong hang Sơn Đoòng, Zihlmann và bạn đồng hành phải leo dây từ cửa hang, dọc vách đá cao 80m để xuống dưới.

Theo Danviet