Lực lượng cứu hộ đưa những trẻ sống sót lên bờ. Ảnh: RT

Theo Ủy ban Điều tra của Nga, sự việc diễn ra vào hôm qua (19/6) trên hồ Syamozero, gần biên giới với Phần Lan. Ba chiếc tàu tham gia trại hè ở vùng Karelia đã bị lật trong một cơn bão trên hồ Syamozero, nhấn chìm 47 trẻ em và một số người lớn có mặt trên tàu.

Nguồn tin từ PressTV cho hay, có 37 người sống sót sau tai nạn.

Theo phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov, đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp yêu cầu tiến hành điều tra vụ việc này. "Tổng thống đã đưa ra những chỉ thị có liên quan đến Ủy ban Điều tra, yêu cầu xác định nguyên nhân của thảm kịch và để xác định những người chịu trách nhiệm", ông Peskov nói.

Một phát ngôn viên của ủy ban tiết lộ thêm rằng, tất cả các nạn nhân đều trong độ tuổi từ 9 đến 15, đến từ Moscow, và là những đứa trẻ mồ côi hoặc từ những gia đình khó khăn.

Vị quan chức này đồng thời cũng cho biết, 4 người trong đội ngũ nhân viên khách sạn hiện đang bị giam giữ trong cuộc điều tra hình sự.

"Trong khuôn khổ của một cuộc điều tra hình sự, các đánh giá pháp lý sẽ được đưa ra đối với hành động của các nhân viên tham gia trại hè dành cho trẻ và các bên có trách nhiệm liên quan" người phát ngôn nói thêm.

Ông Markin cũng chỉ trích việc thiếu quan tâm đến các biện pháp an toàn của nhân viên trại hè, nói rằng những đứa trẻ không được mặc áo bảo vệ trong suốt chuyến đi thảm kịch.

Những sơ suất và giám sát quản lý kém là những nguyên nhân thông thường đối với các nhà điều tra Nga sau khi xảy ra các tai nạn du lịch tương tự trong quá khứ.

Vụ tai nạn chèo thuyền tồi tệ nhất của Nga trong thời gian gần đây xảy ra hồi năm 2011, khi một tàu du lịch Bulgaria bị chìm trên sông Volga trong vùng Tatarstan của Nga, khiến 122 người thiệt mạng. Vụ tai nạn đã dẫn đến một đợt đánh giá đầy đủ các quy định an toàn hàng hải của Nga.

Bảo Nghi (Lược dịch từ RT & PressTV)