Hệ thống nhà vệ sinh không có van khóa nước nước

Theo phản ánh của bạn đọc, chúng tôi tìm đến nhà vệ sinh công cộng ở công viên Thương Bạc, sát bên quán cà phê Sao Đêm. Vào đến nhà vệ sinh, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh hai bể chứa ở nhà vệ sinh cả nam và nữ nước chảy lênh láng. Hệ thống ống dẫn nước, không có van khóa đúng như phản ánh của bạn đọc. Nhà vệ sinh trông rất nhếch nhác, xung quanh có nhiều áo quần cũ của những người tắm xong bỏ lại.

Bác Long (60 tuổi) ở phường An Cựu, người thường xuyên qua nghỉ trưa tránh nóng tại công viên cho hay: “Ngày nào tôi cũng qua nằm nghỉ ở đây và cũng thường xuyên sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Nhưng mỗi lần đi vệ sinh, tôi nhìn thấy nước ở hai bể chứa luôn tràn ra ngoài, chảy lênh láng xuống nền nhà, theo đường ống thoát xuống sông rất lãng phí”.

Theo những người dân xung quanh, tình trạng các vòi không có van khóa để nước chảy lênh láng đã xảy ra chừng hơn nửa tháng nay, trước đó các vòi nước đều có van nhưng bị một số người sống lang thang hay đến nhà vệ sinh tắm phá lấy mang đi bán.

Trước thực trạng đó, quản lý nhà vệ sinh công cộng tại khu vực công viên Thương Bạc cần sớm khắc phục để nước không chảy cả ngày lẫn đêm lãng phí; đồng thời để du khách đến Huế có cái nhìn thân thiện với các nhà vệ sinh công cộng nơi đây.

Võ Thạnh