HLV Joachim Low phải đau đầu tìm giải pháp thay thế trong trận cầu rạng sáng mai, khi người Đức đại chiến với chủ nhà Pháp. Để đương đầu với hàng công lợi hại của đội tuyển Pháp với bộ ba sát thủ, gồm Giroud, Payet và Griezmann, người Đức sẽ phải sử dụng đến một trong hai cái tên Howedes hoặc Emre Can. Đó là những cái tên lạ hoắc và đầy lo âu đối với tuyển Đức.

Gomez là một trong những cầu thủ Đức vắng mặt ở trận bán kết. Ảnh: Reuters.

Chưa hết, chấn thương cũng đã loại bỏ chân sút chủ lực Mario Gomes của đội Đức. Đó là cơ hội cho Mario Gotze, cầu thủ ghi bàn quyết định trong trận chung kết giành Cúp vàng thế giới cách đây 2 năm. Tuy nhiên, khác với trước đó, Gotze bây giờ đã đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ khi có phong độ thi đấu thất thường. Ngoài ra, Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger nhiều khả năng cũng không thể ra sân. Gánh nặng nơi tuyến giữa của xe tăng Đức đang dồn hết lên đôi chân của Tony Kroos. Đức có thể xoay xở với một hoặc hai sự thay đổi, nhưng họ sẽ gặp vấn đề nếu có nhiều hơn sự mất mát về lực lượng. Joachim Low đứng trước bài toán đối phó với sự vắng mặt của các trụ cột nhưng vẫn phải giữ sự cân bằng mà đội bóng của ông mới tìm được. Sẽ là một thách thức lớn khi các nhà ĐKVĐ thế giới đối đầu với đội chủ nhà Pháp.

Nói đến sự vắng mặt của các trụ cột để thấy rằng, Đức đang đứng trước bức tường lớn trong cuộc đối đầu với Pháp rạng sáng mai. Lịch sử đang nghiêng về phía Đức nhưng sự mất mát và chắp vá sẽ là bài toán khó đối với thầy trò Joachim Low trong ước mơ cùng với Pháp và Tây Ban Nha trở thành đội bóng thu tóm cùng lúc 2 danh hiệu cao quý là vô địch thế giới và vô địch châu Âu.

Đan Duy