Ronalo đã trở lại đầy mạnh mẽ

Cũng như Messi, Ronaldo ngập tràn danh hiệu ở cấp độ câu lạc bộ nhưng với tuyển Quốc gia, thành tích của ngôi sao tài năng bậc nhất đương đại vẫn là con số 0 tròn trĩnh. 12 năm trước, ở tuổi 19, Ronaldo đã có cơ hội nâng cấp vàng Euro. Lần ấy giải đấu tổ chức ở Bồ Đào Nha và đối thủ của CR7 và các đồng đội ở trận chung kết chỉ là “chú bé” Hy Lạp. Ai ngờ, vật đổi sao dời, tuy bé mà lại là bé hạt tiêu, Hy Lạp bất ngờ đả bại người Bồ. Ronaldo đã khóc. Hơn ai hết, anh hiểu cơ hội vô địch một trong hai giải đấu lớn nhất hành tinh, rất khó và hiếm hoi với những đội bóng có tiềm năng không mấy dồi dào như Bồ Đào Nha.

Đối thủ của Ronaldo trong trận chung kết Euro 2016 là một kẻ mạnh thực sự, một bức tường thành sừng sững. Xem cách thầy trò Didier Deschamps vượt qua các nhà ĐKVĐ thế giới Đức 2 -0 trong trận bán kết rạng sáng qua, dễ dàng nhận thấy đây là đội bóng đầy tiềm năng và sức mạnh, đã biết cách vượt qua nỗi sợ hãi quá khứ khi đối đầu với kình địch mà họ luôn là kẻ lép vế. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vẫn có thể nuôi hy vọng về một chiến thắng, kiểu như Đan Mạch đo ván người Đức cách nay 24 năm ở Euro 1992 hay như Hy Lạp giành lấy cúp vàng của chính người Bồ. Sự trở lại của gã đồ tể Pepe, đã phải vắng mặt trong trận bán kết, sẽ giúp cho hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha trở nên chắc chắn hơn và là bệ phóng để Ronaldo thi đấu bùng nổ ở tuyến trên.

Đập tan mọi nghi ngờ, Ronaldo đang cùng đồng đội bước vào trận chung kết với phong độ tuyệt vời. CR7 đang sở hữu 3 bàn thắng, chỉ đứng sau Antoine Griezmann của Pháp. Cũng chính Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng Xứ Wales ở bán kết. Chỉ cần vào tới chung kết Euro 2016, Ronaldo cũng đã cho thấy khả năng vượt qua Messi, kẻ vừa thất bại trong trận chung kết Copa America 2016 và đang vướng vào scandal liên quan đến tội trốn thuế, trong cuộc tranh đua danh hiệu QBV FIFA 2016. Còn nếu thắng ở trận đấu cuối cùng, mà rất có thể lắm chứ, Ronaldo sẽ tiếp tục vượt lên Messi để bước vào thiên đường của những huyền thoại bóng đá mà không còn bất cứ ai có thể xoi mói.

Đan Duy