Rời hàng cá, chị tạt vô hàng trái cây, mua quả dưa vườn, ăn giải nhiệt. Đến khi mở ví mới tá hỏa phát hiện tờ bạc 500 ngàn đồng không còn. Suy đi, nghĩ lại, chị đoán chỉ nhầm ở hàng cá. Bần thần bước tới, ngập ngừng chưa dám mở lời thì chị bán cá bỗng mừng rỡ: “Chị ơi, chị vừa mua cá của em phải không? Chị trả nhầm tiền phải không? Em mới mở hộc tiền lẻ, thấy tờ 500 ngàn đồng, đoán là chị đưa nhầm”. Thấy chị gật đầu lia lịa, không cần xác minh chi nhiều, người bán cá thong thả trả lại tiền.

Chị kể câu chuyện nhỏ ấy với đồng nghiệp, đôi mắt sáng lên như còn cảm kích. Chị bảo, hàng ngày lên mạng, thấy bao nhiêu chuyện nhiễu nhương, lừa lọc. Thế nhưng ở đời, cuộc sống vẫn còn bao nhiêu điều tốt. Đơn giản như có hôm ra chợ, phát hiện quên mất ví ở nhà. Mua lỡ thịt cả trăm ngàn rồi, lại mua ở quầy lạ. Thế mà chị bán thịt cứ vô tư: “Em đem thịt về đi, khi mô trả cũng được”. Chỉ đơn giản vậy, không cần hỏi mình là ai, mình làm ở đâu. Chị bảo đó là lòng tốt. Lòng tốt ở chợ, nơi ngỡ như có nhiều lọc lừa... Điều giản dị ấy thật quí, khiến lòng ta nhẹ nhàng, tin yêu, khi cuộc sống hãy còn điều tử tế.

Nhật Nguyên