Đó là chủ đề của chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế. Đến dự có các ông: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Gia Công nói: “Từ những cuộc kháng chiến vệ quốc đầy gian khổ, có biết bao thế hệ người con ưu tú của quê hương, đất nước đã vĩnh viễn ra đi không hẹn ngày về ở tuổi thanh xuân đẹp nhất để đất nước ta có được hòa bình độc lập dân tộc như ngày hôm nay. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ tỉnh nhà tích cực thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển”.

Tại lễ tri ân, lãnh đạo và tuổi trẻ toàn tỉnh đã thỉnh chuông dâng hương và thắp nến trên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc.

Một số hình ảnh tại lễ tri ân:

Ông Bùi Thanh Hà thắp hương trước tượng đài liệt sĩ
 
Thắp lửa truyền thống
 
ĐVTN thắp nến tại các phần mộ liệt 

Hải Thuận