Phụ huynh nào đi họp cho con cũng cầm theo tờ giấy mời họp để nộp lại cho cô giáo chủ nhiệm. Qua đó, cô sẽ biết phụ huynh học sinh nào có mặt. Chuyện này thì không có gì phải bàn, đáng nói ở đây là trong cả chồng giấy mời được phụ huynh nộp lại trên bàn cô giáo, tôi để ý thấy rất ít tờ được giữ phẳng phiu, có tới 2/3 trong số đó ở tình trạng nhàu nhĩ, nhăn nhúm. Có  phụ huynh lúc đến phòng họp mới lôi tờ giấy mời nhăn nhúm trong túi quần ra, vuốt sơ sơ một chút rồi nộp cho cô giáo. Không hiểu cô giáo sẽ nghĩ gì khi cầm đọc những giấy mời họp khi cô phát cho các học sinh rất phẳng phiu. Cô còn cẩn thận dặn lui dặn tới phải đưa tận tay bố mẹ trước ngày họp hai ngày. Vậy mà không hiểu do học sinh đó không giữ gìn hay do bố mẹ quá coi thường để rồi tờ giấy mời khi được đưa lại “khổ chủ” lại trở nên nhăn nhúm đến vậy.

Vẫn biết chỉ là tờ giấy mời, nhưng khi nộp lại vẫn cần được giữ thẳng thớm để thể hiện sự tôn trọng đối với cô giáo như cô giáo đã tôn trọng phụ huynh khi mời họp. Có lẽ những tờ giấy mời nhàu nhĩ đó sẽ là ấn tượng ban đầu không mấy đẹp đẽ...

Thanh Vân