Các nhân viên chính phủ mặc trang phục đen trước hình ảnh Quốc vương Bhumibol. Ảnh: BKP

Theo Bangkokpost, trong số các sự kiện bị trì hoãn hoặc hủy bỏ có các sự kiện nổi bật như: lễ hội rước thuyền lung linh ở Nakhon Phanopm, lễ hội đèn lồng Yi Peng ở Chiang Mai và lễ hội Voi ở Surin...

Ở Nakhon Phanom, các nhà chức trách đã hủy bỏ lễ hội rước thuyền hằng năm và các hoạt động vui chơi giải trí khác khi tỉnh nằm ở Đông Bắc Thái Lan này cùng cả nước để tang cho Quốc vương Bhumibol.

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom  - ông Somchai Witdamrong ngày hôm qua (14/10) cho biết, sự ra đi của nhà vua mang lại nỗi buồn sâu sắc cho toàn thể người dân Thái Lan trên cả nước và do đó, sẽ không có lễ hội đua thuyền lung linh sắc màu nào diễn ra trong năm nay, mặc dù ban đầu, lễ hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9/10-17/10.

Trong khi đó ở Surin, tỉnh trưởng Atthaporn Singhawichai ngày hôm qua cũng tuyên bố hoãn Lễ hội Voi Surin truyền thống hàng năm, vốn được lên kế hoạch tổ chức từ ngày 11/11-22/11 tới. Chính quyền tỉnh sẽ thông báo cho du khách về thời gian và địa điểm mới diễn ra lễ hội sau, tỉnh trưởng Atthaporn cho hay.

Tại Khon Kaen, Theerasak Theekhayuphan, tỉnh trưởng cho biết chính quyền đã hủy bỏ tất cả các hoạt động giải trí tại lễ hội Ok-Pansa, hay cong gọi là Mùa Chay của Phật giáo, dự kiến ​​diễn ra ngày 16/10, trong thời gian để tang. Chỉ có các hoạt động truyền thống và văn hóa vẫn còn được duy trì.

Ở Chiang Mai, lễ hội đèn lồng Yi Peng – vốn sẽ được tổ chức từ ngày 12/11-15/11, đã bị tuyên bố hủy bỏ. Tỉnh trưởng Thatsanai Buranupakorn nói rằng,  chính quyền nhận thấy không thích hợp để tổ chức lễ hội trong thời gian để tang Quốc vương.

Trên tất cả các tỉnh thành, người dân Thái bố thí cho các nhà sư để làm công đức cho Nhà Vua Bhumibol, trong khi nhiều người mua báo hôm 14/11 bao gồm các tin buồn về Nhà Vua được yêu mến với ý định giữ chúng làm lưu niệm.

Những người đưa tang bố thí cho các tu sĩ Phật giáo ở Phichit. Ảnh: Sitthipoj Kebui

Sự đau buồn bao trùm cả thành phố vốn luôn sôi động và náo nhiệt Phichit. Ở khắp mọi nơi, người dân đều mặc trang phục màu đen nhằm để tang Quốc vương.

Tất cả các cơ quan chính phủ đều treo cờ rủ để thể hiện sự tôn kính và tiếc thương Nhà Vua.

Báo chí trong nước, cả những tờ tiếng Anh, ngày hôm qua đều tràn ngập hình ảnh Vua Bhumibol ở trang nhất, được nhiều người tìm mua để lưu giữ hình ảnh.

Báo chí đồng loạt đăng tải hình ảnh Nhà Vua ở trang nhất. Ảnh: BKP

Tố Quyên (Lược dịch từ Bangkokpost và ANN)