Cảnh sát địa phương đã bắt lại một số tù nhân trốn thoát. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin nói trên, 2 cai ngục và 3 tù nhân đã tử vong trong vụ vượt ngục.

Trước đó, phương tiện truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, 172 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Arcahaie, nằm trên bờ biển phía tây bắc của thủ đô Port-au-Prince.

Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, 1 cai ngục quên khóa cửa hôm 22/10 khi các tù nhân đang ăn. Các tù nhân sau đó rời khỏi nhà ăn và cướp vũ khí của cảnh sát.

Người dân được yêu cầu hợp tác với cảnh sát, trong bối cảnh một cuộc truy lùng để bắt lại những tù nhân còn lại đang được lực lượng cảnh sát nước này khẩn trương tiến hành.

Thủ tướng Haiti Enex Jean Charles gọi đây là một "cuộc bạo loạn"; đồng thời nói rằng: "Chính phủ lên án mạnh mẽ vụ việc xảy ra tại nhà tù Arcahaie".

Ngay sau vụ vượt ngục, các Bộ trưởng Ngoại giao, Tư pháp và Nội vụ, cùng những quan chức cảnh sát cấp cao đã đến làm việc tại hiện trường.

Đại sứ quán Mỹ tại Haiti khuyến cáo tất cả người Mỹ nên tránh khu vực này sau vụ " bạo lực nhà tù".

Được biết, các nhà tù ở Haiti, quốc gia nghèo nhất châu Mỹ đang trong tình trạng quá tải. Đầu năm nay, Trung tâm Nghiên cứu Nhà tù Quốc tế cho biết, các nhà tù ở nước này đang sử dụng lên đến 450% sức chứa.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & BBC)