Cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Đình Cường, chị Trịnh Thị Ngọc Minh bỗng dưng bị xáo trộn với những lo âu, phấp phỏng khi cháu Thi, đứa con trai đầu lòng (vợ chồng anh Cường có 3 con) có hiện tượng bị lồi một mắt. Gia đình vội vã đưa cháu đến bệnh viện huyện. Ông Nguyễn Thủ, ông nội của Thi lo lắng kể: “Từ đây là chuỗi ngày Thi được chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để “truy tìm” căn bệnh. Khi phát hiện có khối u chèn não, cháu được Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế chuyển sang Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi tế bào được gửi ra Hà Nội xét nghiệm và có kết luận Thi bị u hốc mũi, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện 2 lần bấm, 1 lần mổ khối u. Sau đó, bệnh viện tiến hành chụp cắt lớp, kết luận có quá nhiều mạch máu chằng chịt, ác tính xuyên qua khối u và cho biết bệnh viện không đủ điều kiện để mổ, do bệnh nhân nhạy cảm về mạch máu. Trước lúc mổ phải hút mật từ khối u ra, chặn các mạch máu này lại, nếu không khối u sẽ bị vỡ, dẫn tới tử vong. Do đó, Bệnh viện Trung ương Huế giới thiệu cháu ra Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

 

Chị Ngọc Minh rầu rĩ ngồi bên con đang bị bệnh

 

Dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng cha mẹ cháu cũng “huy động” người thân, vay mượn bạn bè, tất tả đưa cháu ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Vậy nhưng, các bác sĩ cho biết, bệnh này không chỉ hút mật mà phải thực hiện đồng bộ vừa hút mật, vừa mổ. Trong khi đó Bệnh viện Bạch Mai chỉ thực hiện hút mật nhưng không mổ được vì không có chuyên khoa. Họ nói nên chuyển cháu qua Viện Tai - Mũi - Họng Trung ương (Hà Nội), là nơi có đủ điều kiện thực hiện”.

Tuy nhiên, khi được biết chi phí cho ca phẫu thuật (vừa hút mật vừa mổ) này sẽ rất lớn, vợ chồng anh Cường đành tạm thời đưa cháu Thi về Huế. Ông nội cháu Thi buồn bã: “Thằng Cường con trai tui là công nhân hợp đồng bảo quản chăm sóc cây, tiền công tháng 1 triệu đồng. Còn vợ nó chỉ kiếm được 700.000đ/ tháng từ công việc thu gom rác. Vợ chồng nó chưa có nhà ở, đang ở nhờ bên ngoại nên không có tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng. Trong lúc bệnh tình của cháu, hiện nay một bên mắt không thấy, mũi thỉnh thoảng rỉ máu, rất cần được nhanh chóng kịp thời đưa ra Viện Tai - Mũi - Họng Trung ương chữa trị...”.

Để cháu Nguyễn Đình Thi được chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo, phục hồi sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường, rất cần sự hỗ trợ chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm, cơ quan, tổ chức...

Mọi giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Đình Cường, chị Trịnh Thị Ngọc Minh (cha, mẹ cháu Nguyễn Đình Thi) thôn Thạch Bình, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. ĐT: 0129.416.5053 hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, Huế.

Bài, ảnh: Phạm Thùy Chi