Người Thái quá mạnh so với phần còn lại. Ảnh: Internet

Trước khi chạm trán Thái Lan tại bán kết, Myanmar từng khá tự tin khi khẳng định sẽ biến đội bóng xứ chùa vàng trở thành cựu vương. Thuyền trưởng người Đức của tuyển Myanmar đưa ra những tuyên bố tự tin như vậy trên cơ sở lối chơi tấn công khá đẹp mắt cũng như hiệu quả cao từ các học trò của mình.

Nhưng, câu trả lời ở bán kết lượt đi lại khác hẳn. Dù có lợi thế sân nhà song Myanmar vẫn gục ngã trước một Thái Lan đầy bản lĩnh. Song, điều quan trọng hơn là ở trận bán kết lượt về, khoan nói đến lợi thế ghi 2 bàn trắng vào lưới đối thủ cùng sức nóng từ CĐV nhà, Thái Lan chắc chắn sẽ cho thấy đẳng cấp vượt trội của mình so với phần còn lại ở Đông Nam Á. Đó là một tập thể gắn kết, đầy bản lĩnh, biết áp đặt lối chơi cũng như thầy trò Kiatisuk sẽ chứng minh rằng, họ vẫn chưa bung hết sức mạnh của mình bởi đối thủ trong khu vực chưa cùng đẳng cấp.

Thiếu sự từng trải, không có mũi nhọn gây đột biến cùng những phương án bất ngờ, Myanmar của HLV Gerd Zeise trên chảo lửa Rajamangala của Thái Lan phải co hẹp đội hình trước khu vực cấm địa nếu không muốn thủ thành Zin Phyo phải liên tục vào lưới nhặt bóng từ những pha bắn phá của Anan, Kroenkit và nhất là Teerasil Dangda. Còn nếu nhập cuộc với tư tưởng không còn gì để mất, chưa chắc Myanmar sẽ xé được lưới Thái Lan khi mà lối chơi đơn giản của Maung Maung Lwin và Aung Thu chưa đủ tầm để khiến hàng thủ đẳng cấp dưới sự chỉ huy của Peerapat Notchaiya bộc lộ sai lầm.

Công không nổi, thủ không xong, đẳng cấp lại quá chênh lệch, dù chưa đá nhưng có thể nhận định Myanmar sẽ “buông súng” cũng như người Thái đã cầm chắc trong tay tấm vé vào chung kết. Tất nhiên bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Có điều, thời điểm này chưa phải là lúc bất ngờ xuất hiện nếu như người Thái… muốn!

Hàn Đăng