Anh Quế chăm sóc đàn heo của gia đình

Những cây cau cao vút xếp hàng thẳng tắp, in bóng xuống con ngõ dài, mang đến cảm giác bình yên thư thái trong buổi chiều nhạt nắng. Tiếng đàn heo đòi ăn “gọi” chị Hồng vội vã vào khu trại trong khuôn viên vườn nhà. “Bên này là khu nuôi heo nái đẻ, bên kia heo thịt. Hiện tổng đàn heo của gia đình có 70 con...” - anh Quế giới thiệu. Từ chăn nuôi, kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm, thu nhập bình quân của vợ chồng anh khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Để có kết quả ấy, anh Quế, chị Hiền đã đổ ra rất nhiều mồ hôi.

Lúc mới cưới nhau, đôi vợ chồng trẻ không một đồng vốn liếng, chỉ có căn nhà tranh và mấy sào ruộng. Vay ngân hàng 4 triệu đồng để chăn nuôi, đến hạn trả nợ thì cũng là lúc căn nhà quá dột nát. “Tui mới sinh con nhỏ. Mưa gió che bên này dọi bên nọ nhà vẫn dột, khổ quá. Vợ chồng tui quyết định liều dùng số tiền đó mua vật liệu, bỏ công xây nhà cấp bốn. Xây xong, ngân hàng về niêm nhà. Cô giáo Nam (là hàng xóm) vừa nhận 6 triệu đồng tiền truy lĩnh chế độ chính sách của giáo viên, cám cảnh nên cho vợ chồng tui mượn toàn bộ. Vợ chồng tui đem trả ngân hàng, còn chút đỉnh tính kế làm ăn. Phải làm thế nào có hiệu quả để không phụ lòng tốt của người đã giúp đỡ mình” - chị Hiền nhớ lại.

Anh Quế quyết định đi bước “đột phá”, trang bị cho mình kiến thức, kỹ thuật. “Có khóa tập huấn về công tác khuyến nông, chồng tui liền tham gia. Sáng nhịn đói đi học, trưa được chương trình cho ăn cơm. Tối về cả nhà cùng nhau ăn sắn. Rồi anh lại tiếp tục tham gia khóa đào tạo cán bộ thú y cơ sở của chương trình “Tầm nhìn thế giới”, miệt mài học hỏi từ những tài liệu tìm kiếm được. Vậy nhưng, khi con heo nái đầu tiên đẻ, chồng tui vẫn run chưa dám tự tay đỡ mà phải nhờ cô trưởng trạm thú y xã. Lần tiếp theo, tiếp theo nữa, anh mới mạnh dạn làm “bà đỡ”. Chồng tui nói học lý thuyết rồi phải tự học qua thực tế tay nghề mới chắc và nâng cao”- mắt chị Hiền ánh lên tự hào khi kể về nỗ lực của chồng.

Vừa nuôi heo nái để tự cung cấp con giống, vừa phát triển những lứa heo thịt thành công, không lâu sau vợ chồng anh Quế trả được món tiền 6 triệu đồng người hàng xóm tốt bụng. Được chăm sóc đảm bảo, không bệnh tật, đàn heo của anh Quế, chị Hiền lớn nhanh, số lượng ngày càng nhân lên. Heo thịt nuôi 3 tháng là xuất bán. Với 11 con heo nái trong tay (một heo mẹ đẻ 8-10 con mỗi lứa), tháng nào vợ chồng anh cũng thu được tiền từ nguồn heo giống. Người chăn nuôi trong xã thấy anh Quế tự tay phối giống, đỡ đẻ, chăm đàn heo của nhà tốt nên tin tưởng. Tiếng lành đồn xa, khách hàng của anh Quế  “phát triển” ra các xã A Ngo, Hồng Bắc, Hồng Quảng, Nhâm, A Roàng, A Đớt, thị trấn A Lưới… “Nhân tiện” có lượng khách hàng ổn định, vợ chồng anh Quế kinh doanh luôn thức ăn gia súc, gia cầm.

Chồng “nắm” kỹ thuật, vợ chăm chỉ phụ chồng chăm sóc đàn heo. Rồi còn mỗi năm hai mùa lúa, còn vườn tược. Mỗi ngày của vợ chồng anh Quế, chị Hiền bắt đầu từ tờ mờ sáng đến tối mịt. “Nghị lực vượt khó vươn lên của vợ chồng anh Quế, chị Hiền rất đáng được trân trọng, học hỏi” - chị Nguyễn Thị Hải Thúy, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện A Lưới nói.

Bài, ảnh: QUỲNH ANH