Ngoại trừ lợi thế sân nhà, cùng khí thế sau khi đánh bại tuyển Việt Nam ở bán kết, Indonesia không sở hữu thêm bất cứ một lý do nào khác để giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đặt niềm tin. 

Trong khi đó, Thái Lan lại tỏ ra quá vượt trội về mọi mặt so với phần còn lại. Ngoài hàng thủ chắc chắn (trước chung kết chỉ để thủng lưới 2 bàn), Thái Lan còn có hàng công “khủng” mà ở đó Teerasil Dangda chính là chân sút chính với 5 bàn thắng cùng một tập thể bản lĩnh có lối chơi hiện đại, độ kết dính cao.

Vậy mà người Thái đã thua, thua trước một đối thủ không cùng đẳng cấp. Điều này khiến người Việt bàng hoàng. Bàng hoàng bởi từ khá lâu, bóng đá Việt Nam luôn “tự cho” chỉ có người Thái mới là đối thủ ngang cơ (dù rằng số lần vượt qua Thái Lan ở các giải đấu chính thức đếm không hết một bàn tay), những đội bóng còn lại đều là “cửa dưới”, tất nhiên, Indonesia cũng nằm trong số đó.

Trước đó, sau 2 lượt đi – về ở bán kết AFF cup 2016 giữa Việt Nam – Indonesia, cũng chính tập thể chắp vá, dưới cơ là nguyên nhân khiến các chân sút áo đỏ dừng cuộc chơi ở giải đấu mà thầy trò Nguyễn Hữu Thắng được kỳ vọng cao về khả năng vô địch.

Ngôi vương AFF cup 2016 sẽ được xác định vào ngày 17 tới sau khi kết thúc trận chung kết lượt về giữa Thái Lan – Indonesia. Tuy nhiên, câu chuyện người Thái có báo được thù hay chức vô địch thuộc về thầy trò A. Riedl có lẽ không quan trọng bằng cái cách thầy trò Nguyễn Hữu Thắng và cả LĐBĐ Việt Nam nhìn lại khả năng, vị trí của mình trong làng bóng đá Đông Nam Á để có những tư duy, chiến lược hợp thời hơn trong tương lai.

Hàn Đăng