Cảnh sát hỗ trợ hành khách di chuyển ra khỏi khu vực sân bay. Ảnh: AFP

Vụ việc xảy ra hôm 6/1 (giờ địa phương) khi một kẻ tấn công mặc chiếc áo thun có in hình phim "Star Wars" ("Chiến tranh giữa các vì sao") nổ súng vào hành khách trong khu vực nhận hành lý tại nhà ga số 2, theo Văn phòng Cảnh sát Trưởng quận Broward.

Tay súng được xác định là Esteban Santiago, trong độ tuổi 20, kẻ đã bị cảnh sát bắn khi đang cố gắng nạp lại đạn.

"Kẻ tấn công là một tay súng đơn độc và tại thời điểm này, chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy y hành động với bất kỳ ai khác. Tên này hiện đang bị giam giữ và điều tra", bà Barbara Sharief, Thị trưởng quận Broward nói với hãng tin CNN. 

Nhân viên sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood nấp phía sau một hàng xe hơi. Ảnh: Sun Sentinel

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho hay, ông đang "theo dõi tình hình khủng khiếp ở Florida" và đã trao đổi với Thống đốc tiểu bang Florida Rick Scott, người đang trên đường ra sân bay.

Vào thời điểm diễn ra vụ việc, ông Ari Fleischer, cựu thư ký báo chí tại Nhà Trắng nói rằng: "Tôi đang ở sân bay Ft. Lauderdale khi vụ xả súng xảy ra. Mọi người đang chạy".

Một đoạn video cho thấy, hành khách hoảng sợ chạy ra khỏi sân bay, hàng trăm người đứng chờ trên đường băng, giữa lúc nhiều cán bộ thực thi pháp luật lao đến khu vực hiện trường. Trong khi đó, một số người bị thương nằm trên sàn nhà và kêu gọi giúp đỡ.

Hành khách tập trung trên đường băng của sân bay. Ảnh: AFP

"Tất cả mọi người đều rất sợ hãi và chạy hỗn loạn để tránh bị bắn. Người này vấp ngã lên người khác. Họ cố gắng chạy nhanh ra khỏi cửa", một nhân chứng có mặt tại hiện trường nói với tờ NBC News.

Lê Thảo (Lược dịch từ PressTV, Agencies & AFP)