Lê Viết Kỳ (1972)- đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy thường sử dụng phương thức hoạt động tinh vi nhằm che mắt lực lượng công an nhưng vẫn bị sa lưới. Kỳ đã bán ngôi nhà số 9/57 đường Phạm Đình Hổ, phường Thuận Lộc, để chuyển sang sinh sống tạm bợ tại các nhà nghỉ trên địa bàn TP Huế nhằm tiện “giao dịch” với các con nghiện. Xác định tính chất phức tạp của hành vi phạm tội, Thiếu tá Lê Thị Ngọc Hà cùng đồng đội kiên trì bám đối tượng 24/24h, nắm chắc thay đổi nơi tạm trú của đối tượng để đảm bảo phương án truy bắt Kỳ diễn ra theo đúng kế hoạch. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 10-10, khi Lê Viết Kỳ vừa chuyển đến nhà nghỉ Thanh Huyền, số 58 đường Phan Chu Trinh, phường Trường An, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhanh chóng khống chế, bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của kẻ phạm tội. Khám xét khẩn cấp trên người Kỳ, lực lượng công an đã thu giữ 32 gói heroin có tổng khối lượng 2,33 gam. Bước đầu, Kỳ khai nhận mỗi gói heroin được bán với giá 400.000 đồng cho các con nghiện. Tại cơ quan công an, trước các chứng cứ của Thiếu tá Lê Thị Ngọc Hà cùng đồng đội thu thập được buộc Kỳ- đối tượng từng có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy phải cúi đầu nhận tội, mong được sự hưởng khoan hồng của pháp luật.

 

Đằng sau thành công của mỗi vụ án là quá trình nỗ lực, phối hợp của cán bộ chiến sĩ phòng chống tội phạm ma túy từ các khâu: trinh sát, điều tra, đến truy bắt đối tượng. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình “đánh án” có thể tạo điều kiện cho các con nghiện sử dụng bơm kim tiêm hoặc vết thương dính máu HIV tấn công lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát. Tuy là nữ, lại công tác tại đơn vị nghiệp vụ có tính chất nguy hiểm, nhưng trong mỗi vụ án Thiếu tá Lê Thị Ngọc Hà kể với chúng tôi đều chứa niềm đam mê, nhiệt huyết với công việc. Với Thiếu tá Hà, để khắc phục nhược điểm “là nữ”, chị thường xuyên dành thời gian trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ góp phần hỗ trợ đồng đội hiệu quả trong mọi tình huống. Chị tâm sự, do tính chất công việc đòi hỏi sự nhanh chóng, kịp thời, nên chị thường xuyên vắng nhà. Rất may gia đình luôn là hậu phương vững chắc để chị yên tâm công tác. Chồng chị, một người luôn hiểu, thông cảm công việc của vợ đã sẵn sàng dành thời gian sau giờ làm việc chăm sóc các con, tạo mọi điều kiện để chị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những năm qua, Thiếu tá Lê Thị Ngọc Hà liên tục nhận được nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy và trong năm 2011, chị vinh dự đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Chia sẻ với chúng tôi về quá trình công tác của Thiếu tá Lê Thị Ngọc Hà, Trung tá Trần Xuân Lộc cho biết: tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa, hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh, tấn công trấn áp loại tội phạm đặc biệt này cần có lòng quả cảm, dám hy sinh của những người lính phòng chống tội phạm về ma túy. Suốt thời gian qua, trong các nhiệm vụ, đồng chí Hà luôn sát cánh cùng đồng đội phá thành công nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng là người ngoại tỉnh tàng trữ, vận chuyển ma túy từ nơi khác về Huế để tiêu thụ, góp phần ngăn chặn tệ nạn và tội phạm ma túy hoạt động trên địa bàn thành phố Huế.

 

T.Khuê