Đã có quá nhiều kỷ lục Messi nắm giữ và đang hướng đến. Cũng với 2 pha ghi bàn vào lưới Spartak Moscow, Messi thành tích 186 bàn thắng của Carlos Santillana trong nội bộ giải đấu La Liga. Santillana mất 461 trận đấu để ghi 186 bàn thắng, trong khi Messi chỉ đá 226 trận đấu tính đến nay. Phía trước La Pulga là kỷ lục tối thượng 251 bàn thắng của Telmo Zarra. Kỷ lục 76 cú đúp của Zarra cũng là một thách thức đang đợi chờ Messi. Mùa này, Messi đã ghi 7 cú đúp tại La Liga, qua đó nâng tổng số pha “dobletes” của anh lên 55, vượt qua huyền thoại Di Stafeno.

Messi đang trình diễn thứ bóng đá trên… Sao Hỏa! Ảnh: Internet

Riêng trong năm 2012 này, Messi đã ghi dấu ấn trong tổng cộng 103 bàn thắng. Trong số này, có 80 bàn thắng được anh trực tiếp ghi cho Barca và Argentina (12 bàn). Còn lại là 23 đường chuyền quyết định, gần nhất là pha dọn cỗ để Alex Song có bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Camp Nou. Vậy nên, trong một năm mà Barca cùng Argentina không có danh hiệu lớn và còn đến hơn 1 tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng danh hiệu QBV lần thứ 4 và cũng là kỷ lục thế giới xem như trong tầm tay của Messi. 

Péle đang là vua, Maradona cũng là vua, còn Messi sẽ là hoàng đế nếu một năm sau Argentina lần thứ 3 vô địch thế giới. Nghĩa là, nếu chiến thắng ở Braxin, Messi sẽ là số một.

Đan Duy