Nước màu vàng chảy qua đập tràn, sông Lạch Giang

Theo đó, 10 giờ sáng nay tại đập tràn, sông Lạch Giang (thuộc thôn Phú Hải, cách cửa biển khoảng 500m) nước chảy qua đập có màu vàng đậm, mùi lạ. Khi đi ra biển, nhìn từ con đường vào cảng Chân Mây, trên biển có rất nhiều dải nước màu vàng nằm xen kẽ với nước màu xanh. Các khu vực gần bờ khác cũng ghi nhận nước màu vàng tương tự. Lấy nước đổ vào chai, khoảng nửa tiếng, phần màu vàng lắng đọng xuống đáy chai.

Các dải nước màu vàng nằm xen kẻ với nước biển màu xanh

Anh Nguyễn Văn Qua (thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh) cho hay, đây là lần đầu tiên tại biển Lộc Vĩnh xuất hiện nước màu vàng lạ như thế. Nhiều ngư dân lo ngại không dám ra biển đánh bắt cá.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xét nghiệm nguồn nước và công bố kết quả để họ yên tâm. Một số hộ nuôi trồng hải sản cũng lo ngại nguồn nước sẽ làm ảnh hưởng đến tôm, cua nên tạm thời không lấy nước vào hồ nuôi.

Nước màu vàng dạt vào bờ

Ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho biết, sau khi phát hiện nước biển chuyển màu vàng, xã đã phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra và lấy mẫu nước. UBND xã cũng đã báo cáo với UBND huyện để có phương án xử lý kịp thời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tin, ảnh: Đức Quang