Đang chở bạn đi trên đường Bà Triệu (TP.Huế)  thì anh T phải thắng xe gấp. Cú phanh khiến anh suýt ngã nhào.  Chưa kịp định thần, một thanh niên lạ chặn đầu xe nhanh nhẩu: “Mời anh chị vào quán em nhậu, anh xuống đi để xe đó em dắt cho”. Chưa hết bực mình vì bị chặn xe, lại bị chèo kéo, anh T nổi cáu: Tránh ra để tôi đi...

Nhiều người đi đường khó chịu khi qua các quán nhậu ở đường Bà Triệu

Tuyến đường Bà Triệu vốn đông đúc phương tiện giao thông, lại không có lề đường, vậy mà các quán nướng cay lại bố trí cho nhân viên ra đứng ngay giữa làn đường ô tô, xe máy để bắt khách. Không chỉ các quán nhậu mà hiện tượng này cũng rất phổ biến ở các điểm giữ xe gần siêu thị big C và chợ đêm. Đứng quan sát không lâu, chứng kiến nhiều người đi xe máy bỗng giật mình hốt hoảng, loạng choạng tay lái vì bị các nhân viên đứng ngay giữa lòng đường chèo kéo khách. 

Tình trạng chặn khách để chèo kéo cũng diễn ra trên nhiều tuyến đường khác của thành phố như Hà Huy Tập, Lê Minh…Tại đường Lê Quang Đạo, nhân viên các quán nhậu còn mang cả ghế ra ngồi ngay giữa đường để tiện vẫy khách khi có người qua lại. Đội quân vẫy khách còn ngang nhiên tranh giành, sẵn sàng gây gổ để bắt khách. Mỗi quán có ít nhất 1 đến 2 người làm nhiệm vụ vẫy khách, cứ đứng hẳn ra đường, thấy khách nào đi qua cũng bắt. Nếu thấy xe máy nào đó ngó nghiêng, có “tín hiệu” vào quán thì lập tức đội quân này lao tới, chèo kéo vào quán mình.

Thực trạng này diễn ra đã nhiều năm nay, để bắt quả tang xử lí không phải là khó. Chính quyền và cơ quan chức năng cần thực sự mạnh tay để dẹp, chấm dứt tình trạng gây mất trật tự đô thị và phản cảm này.

Bài, ảnh: Thảo Vy