Mẹ Nguyễn Thị Lồng

Ba năm trở lại đây, mắt mẹ đã mờ, tai bị lãng. Tuy vậy, trong từng câu chuyện chắp nối, chúng tôi phần nào hiểu rằng, để quê hương đất nước có được như ngày hôm nay, gia đình mẹ phải trải qua những tháng ngày vất vả. Cuộc đời mẹ và gia đình thực sự là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng để các thế hệ học tập, noi theo.

Chồng mẹ là ông Nguyễn Hữu Luật (sinh năm 1911), người cùng làng. Sống trong cảnh quê hương, làng mạc ngày đêm bị địch càn quét, ông đã sớm tham gia cách mạng. Tháng 5/1964, trong một lần được UBND xã Phong Chương phân công làm dân công hỏa tuyến trên đường đến khu vực Hòa Chăm, xã Phong Bình, ông đã vấp phải mìn địch và hy sinh, để lại người vợ cùng các con thơ.

Bốn năm sau kể từ khi chồng mất, tháng 3/1968, người con gái yêu thương của mẹ là Nguyễn Thị Kiềm (SN 1944) đã bị địch bắn chết khi đang làm nhiệm vụ nắm tình hình địch để chống càn. Tháng 6/1966, người con trai của mẹ là Nguyễn Hữu Thuyên xung phong gia nhập đơn vị Đại đội 105, Tiểu đoàn 10, Tỉnh đội Thừa Thiên Huế. Sau hơn 2 tháng (8/1966) kể từ ngày nhập ngũ, anh cũng đã hy sinh trong một cuộc giao chiến tại thôn Cư Lạc, xã Quảng Thái (Quảng Điền). Gạt nước mắt, mẹ lại tiếp tục tiễn người con thứ 3 là Nguyễn Hữu Hựu lên đường và anh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thế Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Phong Chương cho biết: “Mẹ Nguyễn Thị Lồng là số ít Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hiện còn sống ở xã và có số người thân là liệt sĩ nhiều nhất. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ và gia đình là một trong những cơ sở cách mạng của xã Phong Chương. Vì có chồng và con theo cách mạng nên mẹ thường xuyên bị địch bắt, tra khảo, nhưng mẹ không hề run sợ, vẫn bí mật cùng bà con thôn xóm quyên góp lương thực, thuốc men ủng hộ cách mạng. Mẹ đào hầm bí mật trong nhà để nuôi giấu cán bộ nằm vùng. Ghi nhận công lao của mẹ, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì “có nhiều liệt sĩ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc” và phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” ngày 27/8/1995”.

Trong ngôi nhà tình nghĩa do đồng chí, đồng đội xây dựng ở thôn Mỹ Phú, xã Phong Chương, mẹ Nguyễn Thị Lồng ngày ngày sống vui vầy bên con cháu. Ông Nguyễn Hữu Á- người con trai út của mẹ tâm sự: “Bố mẹ tôi có tất cả 8 người con (4 gái, 4 trai). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã hy sinh mất 3 người (1 gái, 2 trai). Bây giờ mỗi ngày mẹ vẫn ăn được 2 bát cháo. Tuy mắt đã mờ, nhưng khi nói chuyện thật to, mẹ vẫn nghe, vẫn cười vui. Thi thoảng mẹ ngồi trầm ngâm,  nhớ về một thời đấu tranh gian khổ nhưng rất đỗi tự hào...”.

Bài, ảnh: Anh Phong