Bị liệt nửa người bên trái, nhưng hơn 5 năm qua, anh Lê Văn Thế vẫn phải mưu sinh bằng nghề bán hàng rong để kiếm tiền trang trải cuộc sống và có thêm chút tiền thuốc men cho đứa con trai đang mắc bệnh bại não và bị liệt toàn thân. Khó khăn càng chồng chất khi gần đây, anh lại mắc thêm chứng bệnh tắc ruột và u đại tràng phải nhập viện phẩu thuật khẩn cấp mới có cơ hội duy trì sự sống...

 

Thay mặt Báo Thừa Thiên Huế và Báo Sài Gòn Giải Phóng chúng tôi xin chân thành cám ơn bạn đọc gần xã đã kịp thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của anh Lê Văn Thế; đặc biệt, cám ơn ông Hoàng Xuân Tiến, trú Chi Lăng, TP Huế đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh mà báo đã nêu.

Anh Phong