Già làng Thi

Theo Thượng tá Trần Danh Tuệ, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (A Lưới), thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, trước Tết Nguyên đán 2017, đơn vị đã bàn giao thực địa xong cho các hộ trong tổ tự quản. Người dân hào hứng, nhiệt tình phối hợp với BĐBP tuần tra, rất có trách nhiệm, ý thức trong việc bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Kết quả này có được nhờ công sức đóng góp rất lớn của các già làng, trưởng thôn trên địa bàn, mà điển hình là già làng Đặng Sơn Thi. “Già làng Thi là người từng tham gia hoạt động cách mạng, có nhiều thành tích, rất gương mẫu và có uy tín, được Nhân dân địa phương tín nhiệm. Ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bà con tin tưởng, nghe theo. Ông hiện là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã A Đớt” - Thượng úy Lưu Xuân Nghiêm, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết.

Với uy tín đó, khi già làng Thi cùng BĐBP tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia tổ tự quản để chung tay bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, bà con rất “thông”, hưởng ứng nhiệt tình. 

Nói về điều này, già làng Thi cười hiền, bảo đó là trách nhiệm, là điều đương nhiên ông phải làm. Bởi những thế hệ đi trước đã đổ máu xương để giành độc lập, chủ quyền cho quê hương đất nước, cuộc sống bình yên cho Nhân dân, thì nay con cháu phải có ý thức, trách nhiệm giữ vững chủ quyền, bình yên. “Mỗi lần nói chuyện, bố gọi bà con đến nhà cộng đồng của thôn. Bố và BĐBP phân tích, bà con hiểu, tin nên hưởng ứng tham gia tổ tự quản và thể hiện trách nhiệm của mình bằng những việc làm cụ thể hằng ngày thôi”- già làng Thi bảo thế.

Những việc làm hàng ngày của bà con đó là chỉ sinh sống, làm ăn bên này đường biên, cột mốc, không qua bên đất bạn trái phép. Bà con cũng biết bảo vệ, giữ gìn cột mốc, sẵn sàng cùng BĐBP tuần tra biên giới, hỗ trợ các anh truy quét những đối tượng phá rừng, khai thác trái phép lâm, khoáng sản. “Bố lớn tuổi rồi, nhưng bố cũng tích cực tham gia” - già làng Thi cười mộc mạc. Hành động cụ thể của già làng Thi có sức thuyết phục hơn ngàn lời nói. Vậy nên, tham gia tổ tự quản, người dân thôn A Tin không chỉ nghe theo già làng, nghe BĐBP chung tay cùng bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn biết giúp đỡ người dân bạn Lào khi họ thiếu thốn hay ốm đau. Già làng Thi bảo, đó chính là bảo vệ bình yên nơi biên giới một cách vững chắc nhất.

Phạm Thùy Chi